Côn Đảo có khoảng 6000 người sinh sống,trong đó 70% là lực lượng quân đội,và hơn 20000 mộ liệt sĩ,chỉ có 1 bệnh viện,1 trường học,1 chợ,1 cây xăng chỉ bán trong giờ hành chính.Sau đây là những tấm ảnh mà em thu thập được xin chia sẽ cùng các bác
1 Máy bay và chiếc xe tải chở hành lý cho khách,mỗi ngày chỉ có 1 chuyến bay,thứ 6-7-cn thì 2 chuyến
2 Chợ trung tâm Côn Đảo
3 Đường vào nghĩa trang Hàng Dương nơi chôn cất 20000 mộ liệt sĩ,đa số là vô danh,trong đó có mộ của nữ anh hùng VÕ THỊ SÁU
4 Bia tưởng niệm
5 Còn đây là resort em ở nhìn ra biển
6 Buổi tối
7 Sáng sớm
8 Hồ nước ngọt trên đảo,không khí ở đây rất mát,mây thấp,gió biển ko như ở Vũng Tàu,rất dể chịu
9 vùng biển rất hoang sơ và rất trong
10
11
12
13
Nhắc đến Côn Đảo ko thể ko nói đến hệ thống nhà tù ở đây
14
15
16
17
18
![]()