Tết này về Đà Lạt thời tiết thật đẹp. Trời xanh ngắt, nắng vàng và se lạnh. Năm nay Tết trúng mùa hoa Mai Anh Đào nở rực. Càng ngắm càng mê. Tiếc là trình độ chụp phong cảnh của em quá í ẹ và đây là lần chụp đầu tiên nên đa số ảnh đều mang tính chất lưu niệm. Bà con xem đâm em nhẹ nhẹ nhe.
Hoa Mai Anh Đào thường nở vào khoảng giữa Noel cho đến trước tết Âm Lịch, vì vậy mà du khách ít khi thấy nó đẹp. Vì năm nay tết đến sớm, nên trúng lúc hoa nở rộ, nhìn thích mắt vô cùng
Hoa Mai Anh Đào lúc chưa nở thì như gốc cây khô, đúng là mình hạc,…xương mai
Chớm nụ
…và nở rộ
Khi nắng chiều lên, vạt hoa rực hồng cả một góc đường…
…lấn áp cả thông và hoa dã quỳ
Không quanh co và dốc thì không phải là đường Đà Lạt. Có con đường đầy hoa dại mọc lúp xúp dưới chân đi. Đổng Thảo, Bồ Công Anh, San Souci lô xô dưới chân, khiêm nhường như cỏ dại nhưng ít ai biết rằng chính những cánh hoa nhỏ bé này tạo nên cái hồn cho Đà Lạt. Có con đường lát đá, xe chạy gập ghềnh như cưỡi ngựa. Có những con dốc bậc thang cao ná thở, leo hết dốc, thở ra khói mà không biết vì lạnh hay vì…mệt.
Đường mòn xuống hồ xen trong rừng thông
Một kiểu đường khác với thấp thoáng bóng dù của một quán cà phê nhỏ ven đường…
Không hiểu sao tôi cực thích những con đường lát đá như thế này. Tiếc một điều, chúng không còn nhiều ở Đà Lạt…
Nhưng những con đường với hàng rào gỗ trắng như thế này lại bắt đầu hồi sinh
Dốc đá “thở ra khói” (cả ở trên và ở dưới. Hehe)
Góc đường cong điệu đàng với màu vàng đặc trưng của hoa Mimosa nổi tiếng
Đây đó một đoạn đường ray vắt vẻo với hoa tím dại mọc len xen trên nền trời xanh ngắt. Không khí thấp thoáng vẻ đẹp của một miền đồng quê nào đó ở Châu Âu
Thật khó mà cưỡng lại cảm giác được bấm máy để chộp lại cái màu xanh ngắt của bầu trời mây này…
Cho em nghĩ xả hơi. Có gì em post tiếp!