các bác cho em hỏi chút,
em định tìm mua cái này để mang theo khi chụp hình cho mẫu... có cái này cho mẫu thay đồ cho tiện và nhanh ... bác nào thấy trong tp HCM chổ nào có bán xin vui lòng cho em bít địa chỉ nhe, em xin đội ơn ...
![]()
![]() |
![]() |
các bác cho em hỏi chút,
em định tìm mua cái này để mang theo khi chụp hình cho mẫu... có cái này cho mẫu thay đồ cho tiện và nhanh ... bác nào thấy trong tp HCM chổ nào có bán xin vui lòng cho em bít địa chỉ nhe, em xin đội ơn ...
![]()
Được sửa bởi Giaonn lúc 10:34 PM ngày 02-12-2008
Em thấy nó giống như cái nhà banh mà sữa Friso khuyến mãi cho con em. Nhưng khác ở chỗ cái nhà banh nó hở, không có kín, nên không thay dùng để thay đồ được...hi hi...
Từ mai (04-12) đến 09-12, bác ra CLB Phú Thọ, có hội chợ triển lãm, xem thử cái lều xông xem thế nào, em thấy tựa tựa cái lều của bác đấy.
Hidden Dragon Group
cám ơn bác Xiwen, nhưng hiện giờ thì em lại ko đang ở HCM, em định hỏi là nếu mình có thể tìm mua được ở HCM thì em ko cần phải mua đem dzìa ...
@bác Toại: em biết bác chụp mẫu nhiều chắc bác cũng có xài cái mày rồi mừ, chỉ em chổ mua đi ...
@bác hena, bác này chỉ có ý tưởng tà đạo .. em hỏi bác giữa đồng cát mênh mông thì lấy đâu ra chổ cho bác leo lên cao chụp xuống hả bác ... đúng là dỡ hơi mà ...
hic... anh em phó nhòm mình ít có ai xài cái này quá vầy nè ... cái này tiện cho khi đi chụp xa trong rừng nè, trên đồi cát nè .. cũng rất tiện cho anh chị em khi có nhu cầu mắc tè giữa nơi đồng hoang cô quạnh...![]()
Cái này em thấy có một công ty Đài Loan sản xuất tại Việt Nam nhưng chỉ xuất khẩu, hôm đi hội chợ đồ gỗ EXPO 08 ở TpHCM có thấy bán. Giá rẻ chỉ có 250k thôi. Mà bác mua cái lều cũng được mà, giá 600k có thể nghỉ mệt trong lều. thay lens khu vực gió cát nhiều. Làm chỗ để đồ và thay quần áo cho mẫu cũng rất tiện. Khi xếp lại chỉ bằng cái túi đựng tripod thôi. Lều thì SG bán nhiều, dễ mua.
nếu bác cần gấp thì em hiến cho 1 kế: bác đã xem chụp hình tròn có phủ vảo xung quanh của các diễn viên ảo thuật chưa. Chỉ cần 1 cái vỏ chăn, 1 khung sắt hoặc gỗ là xong, hành sự xong xếp lại nhỏ gọn mà lấy ra cũng nhanh chóng nữa.
hic, em nói hơi quá,khung nhôm cho nó nhẹ.
Nếu gấp quá thì theo em là dùng cái khung của cái tản sáng, cắt hết mấy cái linh tinh đi chỉ để lại cái khung thôi, sau đó thì bác ra nhà may mua vải theo kích cỡ rồi nhờ họ may luôn cho, em nghĩ nó cũng chả cồng kềnh gì, thằng em của em nó đã chế cái này rồi, khi mẫu thay đồ thì mình cầm cái khung đưa lên quá đầu thì thay thoải mái.
Cái này em thì mẫu có "nghề" 1 tí thì chả sao, mẫu nghiệp dư như anh em nhà mình hay đi chụp ngoài nhà thờ thì hay ngại lắm. Mà nếu mẫu nghiệp dư thì cứ chui đại vào cái tòa nhà nào đó thay trong toilet của nó là xong.
![]()
cám ơn các bác nhìu .. có vài ý kiến rất là khả thi ....
Ặc ặc, cái ông này lắm chuyện quá đi mất, giữ đồi cát gió thổi lồng lộng, mở nó ra mẫu chưa kịp vào đã bị gió bay mất tiêu. Còn vào rừng để chụp chân dung !? Mẫu nào chịu chui sâu vào rừng hả sư huynh !?
Còn cái dòng cuối cùng, cái hộp này 4 bề bít bùng, sao làm toilet để chui vào..." ấy " được hả !? ngoại trừ " ấy " lên nó !?
Mà mấy chỗ ông tính đi, xung quanh đều có quán xá, chẳng lẽ đi chụp cả ngày không cho mẫu ăn uống gì à !? Chui vào đó ăn uống nghỉ ngơi rồi tiện thể thay đồ luôn, trời ạ.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)