LỊCH TRÌNH CHÍNH THỨC OFFLINE NAM CÁT TIÊN
Ngày thứ I- 19/12 :
-
Xuất phát 7h từ Sài Gòn
- Ăn sáng tự túc
- 8h Em chờ mọi người tại ngã tư Amata ( vừa qua ngã tư 20m)
- 9h30 nghỉ ngơi cà phê để tiện tập trung tại vườn cao su Dốc Mơ- Gia Kiệm
- 11h30 Ăn trưa tại Tân Phú
- 13h tới Nam Cát Tiên nhận phòng tại trạm điều hành, em đã đặt 1 phòng tập thể với 16 giường cho các thành viên nam và 1 phòng 4 người cho các thành viên nữ.
- 13h30- 15h30 tự do khám phá các thác nước và rừng bằng lăng, cây đa ngàn năm
- 16h tập trung lên xe vào
tràm chim (cách trạm 15km) bắn phá chim chóc và chụp hoàng hôn
- 18h30 về phòng vệ sinh cá nhân
- 20h ăn tối tại nhà hàng của vườn
- 21h30 lên xe chuyên dụng đi chụp thú rừng
- 22h30 về trạm đi bộ bắn thú và macro đêm( ai không thích thì đi ngũ :D)
Kết thúc ngày thứ nhất
--------------------------------------###------------------------------
Ngày thứ 2- 20/12
- 6h dậy sớm macro sương và côn trùng trong nắng sớmvà bình minh trên sông
- 7h Ăn sáng, cà phê tại nhà hàng của vườn
- 8h lên xe chuyên dụng đi Bàu Sấu (15km)
- 8h30 đi bộ 5km đường rừng vào Bàu Sấu
- 10h30 tới nơi nhận phòng và chèo thuyền dạo chơi Bàu Sấu
- 12h Ăn trưa tại trạm do các bác kiểm lâm đãm nhiệm
- 13h -> 17 tự do khám phá
- 17h30 chụp hoàng hôn Bàu Sấu
- 19h ăn tối(do các bác kiểm lâm đãm nhiệm) và giao lưu nhậu nhẹt
- 21h30 đi chụp cá sấu :D và thú rừng( cái này hên xui)
Kết thúc ngày thứ 2
----------------------------------------###-------------------------------
Ngày thứ 3 - 21/12
- 5h30 sáng chụp bình minh và sương xuống trên Bàu Sấu
- 6h30 ăn sáng do các bác kiểm lâm đãm nhiệm
- 7h macro và tự do khám phá
- 9h chia tay Bàu Sấu và đi bộ ra về
- 11h xe sẽ đón chúng ta về trạm và chia tay Nam Cát Tiên
- 12h ăn trưa tại Tân Phú
- 13h thẳng tiến về Sài Gòn có dừng lại nghĩ ngơi 30phút tại vườn cau Gia Kiệm
Kết thúc lịch trình
Những vật dụng thiết yếu mang theo: - Đèn Pin
- Giấy phép lái xe xin nhớ cẩn thận vì khúc Đồng Nai xe chạy nguy hiểmvà rất nhiều Công An bắn tốc độ
- Thuốc DEP chống vắt ( em sẽ mua cho các bác )
- Thuốc cá nhân nếu có bệnh
- Giày bata hoặc giày lính ( không nên mang gìay sport dõm và giày mới )
- Thuốc là và rượu cho những con nghiện

- Em đã mang theo hạt hút nọc do côn trùng cắn
- Túi ngũ hoặc võng cho những ai ngũ bụi
-
Đèn Pin là không thể thiếu
- Tripod rất cần thiết (nếu nặng quá thì để ở nhà)
- Len macro , tele , flash , super wide hoặc fish-eye
- Chỉ sạc pin được ngoài trạm điều hành vào ngày 19/12
- Nước uống đóng chai 2 thùng, và 2 thùng Redbull ( sẽ mua ở chợ gần tới NCT và redbull không dùng cho người có tiểu đường và huyết áp)
- Chocolate là món rất tốt khi bị mất sức
* Như vậy là chúng ta không cần phải mang theo đồ ăn cho cả đoàn vì em đã liên hệ được một giá rất ư là rẽ cho cả đoàn chúng ta.
* Chi phí được chia đều cho mọi thành viên và đóng phí khi gặp nhau cà phê tại Dốc Mơ - Gia Kiệ. Dự tính tổng khoãng chưa tới 600k 1 thành viên
* Rất vui nếu trong chuyến đi này có guide chính là anh Phùng Mỹ Trung(pmytrung) sẽ hướng dẩn chúng ta về đa dạng sinh học của rừng nhiết đơi.( hĩ giờ này cha nội tui đang vi vu ở Campuchia hy vọng là về kịp)
* Và xin chào đón 2 thành viên vnphoto : 1 đến từ Đà Nẵng (anhtuan85) và 1 cô gái đến từ viện hải dương học Nha Trang (Remdiot)và làm kế toán cho chúng ta luôn hehe , rất vui khi có các bạn cùng tham gia.
*** Để tiện cho công việc tổ chức cho chuyến đi thành công xin mọi người đọc kĩ lịch trình trước khi tham gia chuyến đ.
Cảm ơn đã xem tin
Chúc chuyến đi nhiều điều thú vị !