Hôm rồi, đi chợ nón làng chuông - Một vài hình ảnh ghi được xen lẫn cảm xúc loanh quanh... Chia xẻ cùng các Bác nhá.
Cách Hà Nội chừng 45-50ph đi xe - Chúng tôi tới Làng Chuông - Hà Tây vào sáng sớm. Địa điểm dừng chân đầu tiên để chuẩn bị và bắt đầu cho việc chụp ảnh là 1 quán nước ngay cổng chợ.
Quán nước đầu chợ.
Chợ nón họp theo phiên - bắt đầu từ 6h sáng... lác đác bắt đầu họp. Hôm đó trời buôn buốt, mọi thứ gần như đông cứng dưới ánh sáng trạng vạng. Chợ lác đác có người.
Mọi thứ tưởng như đông cứng
Chợ lác đác có người.