Vừa rồi em có đi Kota Kinabalu (Malaysia). Em mạn phép post vài tấm lên để các bác chọi đá, comment để em học hỏi thêm. Hình này em chỉ resize, chưa retouch gì cả.
1. Đây là cái bến du thuyền để đi ra đảo. Nhiều thuyền đẹp quá.
2.Đây là 1 em khá to trong bến.
3. Em này mini hơn.
4. Một đảo nhỏ tuyệt đẹp. Quần đảo ngoài khơi Kota Kinabalu nghe mấy đứa Malay nói là được xếp vào 1 trong những đảo đẹp nhất thế giới.
5. Vào tới đảo lớn, điều ấn tượng là có rất nhiều cá trong khu vực sát bờ và không hề sợ người. Lúc lặn xuống nước cá bơi xung quanh rất tuyệt, tiếc là em không có máy chụp được dưới nước.
6. Bãi biển rất sạch và không hề có rác.
7. Một tấm tự xử.
8. Tòa nhà 30 tầng này nằm sát biển, vật liệu chủ yếu là bằng kính chịu lực và có thể xoay cả tòa nhà quanh trục thẳng đứng. Lại nghe nói trên thế giới chỉ có 4 tòa nhà như vậy, ở Đức hình như cũng có 1 cái.
9. Đi Wet Market vào buổi chiều.
![]()