Đấy, nghe bác maycatang nói chưa, đợi đi, bác ấy chụp quá trời, hết cả cards, theo Ca_Inox nói thì ảnh bác ấy bán xài đến 2010 chưa hết tiền. Bác ấy trúng quả Hoa hậu Kimono, chụp xoành xoạch một mình chả hú ai, sợ mình giận chỉ cho mình một em Đà Lạt đang chờ chồng, mình mới giơ máy định chụp thì chồng cô ấy tới đón mất tiêu. Mình có vài cái hình kém chất lượng đang mông má sẽ gửi cho các bác xem sau nhé. Tủi thân quá, đi chung mà ngừơi thì có hình đẹp, người thì hình xấu tệ. Quả là "Kẻ ăn không hết người lần chẳng ra" he he..
Mà Hùng không đi tiếc thật, vui lắm.
*** Đi để được cảm nhận nhiều hơn ***