Lên cơn thèm "Bún chả Thăng Long" mà nhà lại ko có vườn để nướng thịt nên đành mò ra sông.
Tức cảnh sinh tình bắn mấy phát làm kỷ niệm.
Nhờ các bác đâm hộ những chỗ chưa được để em rút kinh nghiệm cho lần sau.
Cám ơn nhiều!!!
|
|
Lên cơn thèm "Bún chả Thăng Long" mà nhà lại ko có vườn để nướng thịt nên đành mò ra sông.
Tức cảnh sinh tình bắn mấy phát làm kỷ niệm.
Nhờ các bác đâm hộ những chỗ chưa được để em rút kinh nghiệm cho lần sau.
Cám ơn nhiều!!!
Em cũng cố để giữ cho chỉ.. tủm tỉm cười thui ạ. Đây là mục chân dung bác ạ, bác nên chuyển topic sang mục lưu niệm ạ.
Áo bơi + váy nhìn ... tủm tỉm =))
Bỏ béng cái váy đi thì có thể hết tính lưu niệm :D
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/
Tấm thứ 2 trông dễ thương và hay quá!! Còn tấm thứ 3 trông giống con vịt đang xòe cánh vậy!
Lâu rồi mới có topic như vậy! Nhưng em nghĩ bác nên đặt tên topic là "BIKINI-MODE 2008" thì hay hơn đó!! :D
Canon PS G7
Tấm 1@ bác bị choáng hay sao mà trời đất đổ nghiêng thếhehe em vọt
KUCKYKOOL GROUP
capheda.vn
Em thấy tấm 2 là ổn nhất bác ạ, xét trên mọi khía cạnh. Bác có thể tìm cho nó cái chủ đề gì đó.
Hehe việc gì mà phải tủm tỉm nhở các bác.Em thì toét hết lọ mẻ ra mà cười ấy chứ.
Thế cái mục lưu niệm ở chỗ nào em tim chả thấy?em cũng đoán mình Post lộn chuồng nhưng trong hình có người nên em cứ liều cái mong các bác bỏ qua.
Cám ơn các bác,ít nhất trong số ảnh trên cũng có cái j đó để lại ấn tượng...phù.Thế điểm cần thay đổi trong lần chụp tới ở chỗ nào các bác chỉ giúp để em còn rút kinh nghiệm.
Hehe bác này tinh ý nghe,đọc ra được cả ý tưởng của em.Chỉ có điều em nghĩ là con hải âu,còn bác thì cho là con vịt.........
Lên đường
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)