Muốn thấy hết được những vẻ đẹp của làng chài thì phải dậy thật sớm đón bình minh cùng những ngư dân. Hôm ấy, tôi đã dậy từ 4h sáng. Thế mà ra biển, đã thấy họ kéo lưới từ bao giờ. Nhưng có lẽ họ mới chỉ kéo được 1/3 vì thấy đoạn kéo lên vẫn là dây thừng chứ chưa có lưới. Tầm 6h sáng, mẻ lưới đầu tiên mới được kéo lên. Họ phân loại cá và bán ngay tại biển cho những thương lái.
Có chứng kiến cảnh kéo lưới lúc bình minh mới thấy ngư dân vất vả thế nào! Nhưng chính trong sự vất vả, lam lũ ấy lại chứa đựng muôn vàn vẻ đẹp mà dường như ống kính của tôi chưa thể khám phá hết.
Sau đây là loạt hình kéo lưới trên biển sớm mà tôi đã chụp được ở Tĩnh Gia - Thanh Hóa hôm chủ nhật rồi:
Kéo lưới
Hy vọng
Người ngư dân nhìn về phía mặt trời như một hy vọng lớn lao. Hy vọng biển cả sẽ hào phóng ban tặng cho họ một mẻ cá đầy!
Mẻ cá đầy!
Đây là thành quả sau bao nỗ lực vất vả, dậy trước mặt trời của gần 15 con người để kéo lên được một mẻ lưới. Phần lớn là cá đốm, hay còn gọi là cá nục. Giá bán tại chỗ rất rẻ, chỉ từ 3000 đến 6000 một Kg tùy loại.
Còn đây là hình ảnh của một chiếc bè (mảng) ra khơi sớm. họ lái mảng qua mặt trời tạo nên một vẻ đẹp thật tuyệt mỹ.
Còn rất nhiều ảnh chụp suốt quá trình kéo lưới, tôi sẽ giới thiệu sau. Cảm ơn mọi người đã vào xem