Lợi dùng dịp đi công tác, bỏ ra ngày nghỉ dọt tới Hội An chơi. Chạy từ Đà Nẵng tới Hội An cũng là 11h trưa, ngủ trưa cũng uổng mà chụp ảnh thì nắng quá...Cuối cùng E hy sinh giấc trưa, đội nắng xâm nhập vào TPHA.
HA từ ngày lên TP, mọi thứ thay đổi hẳn ra, mọi cột điện 2 bên đường sẽ được đưa xuống đất. Giờ đây, TPHA không khác gì là 1 đại công trường, chỗ nào cũng đào đào lấp lấp, xây sửa lại hết. Bác nào có ý định đi HA thì nên dời lại vài 3 tháng nữa nhe.
E ở HA tổng cộng 8h, chia làm 2 khoảng thời gian, 4h buổi trưa và 4h đón bình minh trc khi về Đà Nẵng.
Em post trước vài hình ảnh E chụp từ 11h -> 2h trưa tại TPHA:
#1 Cảng biển cửa Đại:
#2 Trên đường Cửa Đại vào TPHA:
#3 Các cửa hàng truyền thống của TPHA:
#4 Hẻm nhỏ ở TPHA:
#5 Giấc trưa:
#6 Ô cửa nhỏ:
#7 Chùa Cầu:
Quậy với Fisheye hehehe
#8 Nhà cổ:
#9 Nhà Hàng trên đường Bạch Đằng:
#10: Bến Tàu:
#11 Chộp:
Phần 2 E sẽ post tiếp trong nay mai (chưa xử xong hihihi)
Cảm ơn Các Bác đã xem...