Trước khi vô chủ đề chính, phải xác nhận rõ mình là người Việt nên lòng tự tôn dân tộc cũng khá nhiều, đâu đó vẫn đau đáu tìm kiếm và cố gắng sử dụng hàng Việt Nam. Tiêu biểu như trước giờ vẫn chỉ dùng Vinamilk dù vợ con có kêu đổi sang sữa khác mình vẫn ủng hộ Vinamilk, sau đó là toàn đổ xăng của bạn Petrolimex
Thôi thì vô cho nhanh: Có thêm lý do để tẩy chay thương hiệu từ Tân Hiệp Phát.
Chuyện 4-5 năm về trước: vô quán kêu No. 1 tăng lực, lon 1 cặn không, lon 2 tiếp tục cặn, lon 3 vẫn cặn --> Cạch luôn.
Cũng vài năm trước có truyền miệng thế này trong nghành quảng cáo: THP mời các Agency nước ngoài vô present Chiến lược tung SP mới. 100% người nước ngoài present. Có 1 thằng THP người VN nói đại loại thế này: "Cứ cho tụi nó vẽ vời thoải mái, mình copy draft idea của mỗi thằng 1 ít, làm riêng của mình", ai dè có 1 thằng nước ngoài nghe được tiếng Việt, nó nói lại mấy agency khác, nghe đâu cạch luôn làm ăn với THP (cái này nghe truyền miệng, nếu admin thấy ko phải thì có thể xóa giúp em nhé, em cảm ơn)
Quay lại hiện tại, câu hỏi đặt ra:
1 - Có khả năng con ruồi nó rớt vào chai nước trong quy trình của THP ko?
2 - Có thực sự là cty với đại diện cao nhất quyết định đẩy anh Minh vào tù ko?
3 - Có khả năng anh Minh tự đưa con ruồi vào chai và ép THP hay ko?
Trước mắt, mình chỉ nghỉ đến 3 câu hỏi này, và lần lượt tự trả lời:
Về câu thứ 1: cái này, mình nghỉ khả năng hoàn toàn xảy ra, ko phải 1 mà là nhiều SP khác của THP nữa.
Về câu thứ 2: cái này chỉ suy đoán, nhưng rất có khả năng là như thế.
Về câu thứ 3: cũng có thể. Nhưng, vấn đề là chữ 'Nhưng' này: trường hợp THP biết a Minh đưa ruồi vào, nghĩa là SP đã mở, hoặc can thiệp thì họ đã từ chối ngay từ đầu (chúng nó làm thế hoài). Do đó, giả thiết của em là: ko phải a Minh bỏ vào, THP chơi trò tay trắng tay đen, một mặt thỏa thuận, mặt khác tìm cách để tiêu diệt mầm họa...
Vậy đó, em thì tẩy chay thằng này cách đây 4-5 năm lận
Thanks