View Poll Results: Bạn có hứng thú chứ?

Voters
1. You may not vote on this poll
  • Chiến luôn!!!

    1 100.00%
  • Có thể. Để tôi lên lịch đã.

    0 0%
Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 11

Chủ đề: Đạp xe về quê ăn tết nào. Thanh Hóa thẳng tiến!!!

  1. #1
    Tham gia
    16-01-2015
    Bài viết
    5

    Cool Đạp xe về quê ăn tết nào. Thanh Hóa thẳng tiến!!!

    Hi!!!
    Mình cũng mới tập tành đạp xe được khoảng 3 tháng. Hiện mình đang làm việc tại Hà Nội và đi làm hằng ngày với 1 chiếc Touring . Loại xe rất phù hợp để có thể đi được chặng đường dài.
    Sắp tới được nghỉ Tết mà nghĩ tới việc đi ôtô hay tàu cũng nản quá.
    Nên lập Theard này hi vọng tìm được 1 nhóm đạp xe cùng về quê đón tết với mục tiêu: giao lưu - an toàn - niềm vui.
    Vì là hội đạp chụp nữa nên trên đường về chúng ta có thể cùng khám phá vài địa điểm thú vị của Thanh Hóa dọc quốc lộ 1A như: Rừng Sến Tam Quy - Bỉm Sơn; Đền Bà Triệu - Hậu Lộc; Cầu Hàm Rồng lịch sử...
    Kế hoạch của mình:
    * Xuất phát từ 7h00 - sáng ngày 27 tết
    - Đạp 1 mạch tới Bỉm Sơn (Có thể nghỉ giữa chặng tại các vị trí an toàn bất kỳ để uống nước và nghỉ tạm).
    - Ăn trưa nhẹ, nghỉ ngơi, giao lưu - chụp ảnh lâu tại Rừng Sến Tam Quy. Mình nghĩ với tốc độ 20-30km/h thì đế trưa chúng ta sẽ về tới Thanh Hóa nên nghỉ ngơi là hợp lí. Trong thời gian đó chúng ta có thể lấy thông tin của nhau, lập Group liên lạc - lên kế hoạch cho chặng đường quay lại Hà Nội sau khi nghỉ Tết (Mình bắt đầu đi làm từ ngày mùng 6 - vậy sẽ xuất phát lại từ ngày mùng 5).
    - Nghỉ ngơi khoảng 45ph-1 tiếng thì xuất phát tiếp tới địa điểm tham quan khác dọc 1A và về TP Thanh Hóa với cầu Hàm Rồng. Hay có thể chia tay những người bạn đồng hành đáng mến dọc đường.

    . Mình tên Quy - Huyện Thiệu Hóa. Cách thành phố 12km về phía Tây dọc theo Quốc lộ 45. Mình thì chắc chắn sẽ về bằng xe đạp rồi nhưng thật tuyệt hơn khi có thêm những người bạn đồng hành.
    Rất vui được làm quen!!!
    Được sửa bởi L.D.QUY lúc 06:40 AM ngày 17-01-2015

  2. #2
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Bác khởi hành từ đâu về Thanh Hóa thế? Sài Gòn à?
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  3. #3
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi L.D.QUY View Post
    Hi!!!
    Mình cũng mới tập tành đạp xe được khoảng 3 tháng. Đang đi 1 chiếc Touring. Loại xe rất phù hợp để có thể đi được chặng đường dài.
    Sắp tới được nghỉ Tết mà nghĩ tới việc đi ôtô hay tàu cũng nản quá.
    Nên lập Theard này hi vọng tìm được 1 nhóm đạp xe cùng về quê đón tết với mục tiêu: giao lưu - an toàn - niềm vui.
    Vì là hội đạp chụp nữa nên trên đường về chúng ta có thể cùng khám phá vài địa điểm thú vị của Thanh Hóa dọc quốc lộ 1A như: Rừng Sến Tam Quy - Bỉm Sơn; Đền Bà Triệu - Hậu Lộc; Cầu Hàm Rồng lịch sử...
    Kế hoạch của mình:
    * Xuất phát từ 7h00 - sáng ngày 27 tết
    - Đạp 1 mạch tới Bỉm Sơn (Có thể nghỉ giữa chặng tại các vị trí an toàn bất kỳ để uống nước và nghỉ tạm).
    - Ăn trưa nhẹ, nghỉ ngơi, giao lưu - chụp ảnh lâu tại Rừng Sến Tam Quy. Mình nghĩ với tốc độ 20-30km/h thì đế trưa chúng ta sẽ về tới Thanh Hóa nên nghỉ ngơi là hợp lí. Trong thời gian đó chúng ta có thể lấy thông tin của nhau, lập Group liên lạc - lên kế hoạch cho chặng đường quay lại Hà Nội sau khi nghỉ Tết (Mình bắt đầu đi làm từ ngày mùng 6 - vậy sẽ xuất phát lại từ ngày mùng 5).
    - Nghỉ ngơi khoảng 45ph-1 tiếng thì xuất phát tiếp tới địa điểm tham quan khác dọc 1A và về TP Thanh Hóa với cầu Hàm Rồng. Hay có thể chia tay những người bạn đồng hành đáng mến dọc đường.

    . Mình tên Quy - Huyện Thiệu Hóa. Cách thành phố 12km về phía Tây dọc theo Quốc lộ 45. Mình thì chắc chắn sẽ về bằng xe đạp rồi nhưng thật tuyệt hơn khi có thêm những người bạn đồng hành.
    Rất vui được làm quen!!!
    Bác chủ chắc ở Hà Nam, Thái Bình, Nghệ An ...
    Chứ từ Hà Nội về Thanh Hóa thì không có cửa đạp trong 5 tiếng từ 7h00 -12h00 để đến được Thanh Hóa
    Chúc Bình An
    FaceBook

  4. #4
    Tham gia
    16-01-2015
    Bài viết
    5
    :D. Mình hiện đang làm việc tại Hà Nội. Mong được sự chia sẻ kinh nghiệm.

  5. #5
    Tham gia
    16-01-2015
    Bài viết
    5
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Bác khởi hành từ đâu về Thanh Hóa thế? Sài Gòn à?
    Sài Gòn chắc đạp về rồi đạp vô lại khỏi ăn Tết luôn quá!). Fun question!!!

  6. #6
    Tham gia
    21-03-2010
    Bài viết
    281
    Từ HN về TH theo mình biết thì khoản 150 Km...nếu bạn là người đã từng đạp xe thì giải quyết trong ngày kh vấn đề gì.

  7. #7
    Tham gia
    15-03-2005
    Bài viết
    17,702
    Quote Được gửi bởi L.D.QUY View Post
    Hi!!!
    Mình cũng mới tập tành đạp xe được khoảng 3 tháng. Hiện mình đang làm việc tại Hà Nội và đi làm hằng ngày với 1 chiếc Touring . Loại xe rất phù hợp để có thể đi được chặng đường dài.
    Sắp tới được nghỉ Tết mà nghĩ tới việc đi ôtô hay tàu cũng nản quá.
    Nên lập Theard này hi vọng tìm được 1 nhóm đạp xe cùng về quê đón tết với mục tiêu: giao lưu - an toàn - niềm vui.
    Vì là hội đạp chụp nữa nên trên đường về chúng ta có thể cùng khám phá vài địa điểm thú vị của Thanh Hóa dọc quốc lộ 1A như: Rừng Sến Tam Quy - Bỉm Sơn; Đền Bà Triệu - Hậu Lộc; Cầu Hàm Rồng lịch sử...
    Kế hoạch của mình:
    * Xuất phát từ 7h00 - sáng ngày 27 tết
    - Đạp 1 mạch tới Bỉm Sơn (Có thể nghỉ giữa chặng tại các vị trí an toàn bất kỳ để uống nước và nghỉ tạm).
    - Ăn trưa nhẹ, nghỉ ngơi, giao lưu - chụp ảnh lâu tại Rừng Sến Tam Quy. Mình nghĩ với tốc độ 20-30km/h thì đế trưa chúng ta sẽ về tới Thanh Hóa nên nghỉ ngơi là hợp lí. Trong thời gian đó chúng ta có thể lấy thông tin của nhau, lập Group liên lạc - lên kế hoạch cho chặng đường quay lại Hà Nội sau khi nghỉ Tết (Mình bắt đầu đi làm từ ngày mùng 6 - vậy sẽ xuất phát lại từ ngày mùng 5).
    - Nghỉ ngơi khoảng 45ph-1 tiếng thì xuất phát tiếp tới địa điểm tham quan khác dọc 1A và về TP Thanh Hóa với cầu Hàm Rồng. Hay có thể chia tay những người bạn đồng hành đáng mến dọc đường.

    . Mình tên Quy - Huyện Thiệu Hóa. Cách thành phố 12km về phía Tây dọc theo Quốc lộ 45. Mình thì chắc chắn sẽ về bằng xe đạp rồi nhưng thật tuyệt hơn khi có thêm những người bạn đồng hành.
    Rất vui được làm quen!!!
    Bác chủ chắc chưa bao giờ đạp xe đường trường.
    Quote Được gửi bởi L.D.QUY View Post
    Hi!!!
    * Xuất phát từ 7h00 - sáng ngày 27 tết
    - Đạp 1 mạch tới Bỉm Sơn (Có thể nghỉ giữa chặng tại các vị trí an toàn bất kỳ để uống nước và nghỉ tạm).
    Cung đường này khoảng 110-120km, bác chủ dự kiến đạp trong bao lâu?
    Em dự kiến nhanh nhất 5 tiếng, khởi hành 7h, nhanh nhất 12h trưa mới đến Bỉm Sơn được - đạp không nghỉ, không ăn sáng.

    Quote Được gửi bởi L.D.QUY View Post
    Hi!!!
    * Xuất phát từ 7h00 - sáng ngày 27 tết
    - Ăn trưa nhẹ, nghỉ ngơi, giao lưu - chụp ảnh lâu tại Rừng Sến Tam Quy. Mình nghĩ với tốc độ 20-30km/h thì đế trưa chúng ta sẽ về tới Thanh Hóa nên nghỉ ngơi là hợp lí.
    Nghỉ ngơi, ăn trưa, giao lưu, chụp ảnh ... Rồi đạp ~ 35km mới đến Thanh Hóa - Sớm nhất là 14h00.
    Còn trung bình đạp + ăn uống, nghỉ + chụp ảnh ... 155km mất khoảng 8-12 tiếng

    Đi trong ngày thì OK, chứ sáng - trưa thì không thể
    Được sửa bởi 11002 lúc 10:38 AM ngày 17-01-2015
    Chúc Bình An
    FaceBook

  8. #8
    Tham gia
    16-01-2015
    Bài viết
    5
    Quote Được gửi bởi 11002 View Post
    Bác chủ chắc chưa bao giờ đạp xe đường trường.

    Cung đường này khoảng 110-120km, bác chủ dự kiến đạp trong bao lâu?
    Em dự kiến nhanh nhất 5 tiếng, khởi hành 7h, nhanh nhất 12h trưa mới đến Bỉm Sơn được - đạp không nghỉ, không ăn sáng.


    Nghỉ ngơi, ăn trưa, giao lưu, chụp ảnh ... Rồi đạp ~ 35km mới đến Thanh Hóa - Sớm nhất là 14h00.
    Còn trung bình đạp + ăn uống, nghỉ + chụp ảnh ... 155km mất khoảng 8-12 tiếng

    Đi trong ngày thì OK, chứ sáng - trưa thì không thể
    Đúng vậy. Mình cũng khôgn có tham vọng là đạp từ sáng tới trưa là về luôn. Mục đính chính là đi an toàn - giao lưu - vui vẻ. Nên đi 8-12 tiếng về tới nhà là chuyện bình thường mà. Thanks!:D

  9. #9
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Hà hà, 120km thì quá gần mà. Cứ thong thả vừa đạp vừa ngắm cảnh.
    Trong này bây giờ anh em nhóm Đạp Chụp mà đạp 120km thì họ gọi là cữ dợt mỗi ngày ;)
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  10. #10
    Tham gia
    18-10-2008
    Location
    https://t.me/pump_upp
    Bài viết
    461
    Nếu thời tiết miền bắc nắng nhẹ, trời se lạnh đạp xe thì rât thuận lợi, nhưng bác chủ lưu ý giáp tết nếu mưa phùn, gió mùa đông bắc giá rét thì phải có phương án tránh mưa lạnh.

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •