Dư âm của cuộc chiến các loại rượu hôm offline Suối Vàng chưa dứt thì chúng tôi lại nhấp nhõm, chuẩn bị cho chuyến về xuôi cuối năm: Chợ nổi Cái Răng, ngày giáp Tết.
Cũng may nhờ có Rùa mua vé Saigon – Cần Thơ từ trước, nên chỉ việc tập trung tại văn phòng xe Mai Linh là chúng tôi lên đường ngay. Ngày cuối năm, mỗi người một việc, quân số cứ trồi sụt bất thường: Từ 4 - 6 – 8 người rồi lại chỉ còn 2 – 3... thôi thì nếu 1 cũng vẫn đi. Miền Tây với tôi, không phải là điểm đến mà là nơi để trở về (đơn giản vì tôi là dân Dalat, nhưng made in Sóc Trăng). Vậy mà giờ chót cũng gần đầy xe với những gương mặt quen thuộc: Trungnguyen - Ducdenthui – Rùa – Noname – Roman – Congatau... có thêm Elcidvn - Yến (bạn Ducden) – Khoantuong và tôi, trên đường đi thì nghe Fantasy đang đi chuyến 1h00 xuống... Hehe, đủ hội nhậu rồi
Cách Cần thơ 3 km, đoàn xe dài dằng dặc bắt đầu nhích từng cm; kẹt phà, chúng tôi đành chọn giải pháp... đi bộ.
Thật vui và cảm động khi thấy Quang Liêm, đã đợi chúng tôi từ bao giờ, ở cầu phà Cần Thơ. Sau giây phút tay bắt mặt mừng, cả nhóm về quán Liêm lai rai các món đặc sản - cháo trắng hột vịt muối... với bia Phong Dinh. 4h30 chúng tôi thả bộ xuống bến Ninh Kiều, vừa nấn ná chờ Fantasy, chụp vội vài ảnh nhà lồng cổ Cần Thơ, trước khi xuống ghe đi Cái Răng.
![]()