Vica xin chào tất cả . Hôm nay đi chơi lang thang, thấy người ta câu cá, tôi xin giới thiệu một kiểu câu của người Nga mà có lẽ không phải với tất cả chúng ta, nhất là những bạn đang ở Việt Nam đều biết. Trong này Vica không dám nói về Nhiếp ảnh vì trình độ phọt phẹt , mong các bác thứ lỗi cho ạ .
1/ Mênh mông mặt hồ , rộng lắm ạ
Nhìn những vệt xe như vậy nhưng thú thật với các bác là em cũng không dám lao xe xuống ạ , nó mà vỡ băng chim xuống thì ôi thôi !!! Sau một vài chục phút đứng ngắm thì em đã nhìn thấy có xe chạy trên mặt hồ và đây ạ em đã đững giữa hồ (hơi run vì đây là lần đầu tiên trong đời)
Người ta lấy một cái khoan và khoan lỗ xuống , trung bình 70cm-1,2m để thấy được độ dày của băng(mặt nứơc) thì em đã đậu xe và để các bác tưởng tượng ạ , cái xe em khoảng 2tấn-2,5 tấn gì đó(dự đoán)
Sau khi khoan và lấy đã lên bằng cái như cái muôi vớt bánh trôi của người Bắc thì bắt đầu câu ạ
Gần hơn một chút , và cái khoan hehehe
Đấy câu là vậy , thiếu mất tấm nhấc cá lên nhưng em sợ chờ thêm chút nữa lạnh quá cái cửa trập nó lại không chập được thì chết em ạ , Các bác chắc không thể tưởng tượng là người ta còn đánh lưới được nữa đấy ,Nếu có bác nào muốn học đánh lưới ở một cái hồ như trên thì để em đi tiếp
vào một buổi khác hehehe , Vài tấm hình đóng góp với diễn đàn .
Chúc các bác chuẩn bị đón xuân mới vui vẻ và chuc mọi sự thịnh vượng cho mọi nhà và đất nước việt Nam![]()