Hàng 5D like new là các cụ ấy xách từ bên Nhật về chứ không phải các cụ tự trồng. Mà bên Nhật bán tức là bên Nhật họ cũng mua, cũng xài. Cho nên mình khỏi phải lăn tăn. Mỗi cái body xách tay các cụ ấy chỉ lời có khoảng 10 ~ 15% giá trị thôi, tỉ lệ lời giống như hàng brandnew xách tay từ Hongkong nên các cụ khỏi lo về chất lượng. Có điều em khuyên mua 5D thì mua ở các cửa hàng xách tay Japan cho yên tâm. Còn mua 2nd hand thì phải có kinh nghiệm xem 1 tí.
Về chất ảnh 5D thì em thấy là quá tốt. Từ khi em nhảy từ 60D lên D7000 và rồi khi sang 5D thì chất ảnh có sự đột phá hẳn. Mặc dù có thể một phần do em lên tay. Đúng là chất màu jpg của 5D có sự trầm, dày màu, đậm đà hơn các dòng FF sau này, nhưng cũng không đến nỗi thần thánh gì quá, khác biêt chỉ ở mức nhẹ nhàng đủ để nhận biết. Còn khi mà chụp RAW 5D cũng không lợi thế gì nữa cả, trái lại khi chụp RAW thì noise hơi nhiều từ ISO800 trở lên.
Crop chỉ thua FF ở cái tận dụng wide của ống kính. Nhưng quan trọng nhất vẫn là DOF. DOF trên FF mỏng hơn sướng hơn. Nhưng bây giờ Sigma nó tung ra cái 18-35 f/1.8 thì sắp sửa khoảng cách FF với crop cũng ngắn đi phần nào rồi.
Architectural Photography
Gallery: flickr.com/photos/thienthach
Portfolio: thienthach.smugmug.com