Thành phố bắt đầu đổi màu. Có lẽ 2 tuần nữa, cả thành phố sẽ đỏ rực lên. Mời Montrealer post ảnh về Montreal Fall 2005
Góc lãng mạn
![]()
Một góc nhìn khác
![]()
Rực nắng
![]()
Rực rỡ
![]() |
![]() |
Thành phố bắt đầu đổi màu. Có lẽ 2 tuần nữa, cả thành phố sẽ đỏ rực lên. Mời Montrealer post ảnh về Montreal Fall 2005
Góc lãng mạn
![]()
Một góc nhìn khác
![]()
Rực nắng
![]()
Rực rỡ
Hai bức landscape đầu tiên cần khắc phục những chi tiết rườm rà ở tiền cảnh. Muốn dùng nó làm frame thì phải lựa góc cho nó gọn gàng hơn.
Tấm "kiss" thì nên chụp dọc máy cho nó đỡ loãng và tập trung hơn vào subject. Yên tâm là vẫn đủ blured bgr đảm bảo sự lãng mạn.
Tấm cuối thì rối quá, chẳng thấy cái maple leaf nào rõ cả. Lần sau chọn cái cành thưa thưa thôi nhé.
Continue!
Thích cái "Rực nắng" nhất, màu sắc độ nét rất chuẩn![]()
:D tấm rực nắng đẹp và tình củm quá.
www.xichlo.comMy Gallery @ vnphoto.net
One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net
Bác thử crop lại tấm thứ 2 xem sao, bỏ bớt phía bên phải. Nếu background tấm này mà không có quá nhiều người thì sẽ rất tuyệt hơn.
Chắc bạn muốn crop tấm số 3. Mình có crop thử rồi, nhưng thấy kô thích lắm. Mình thích cai màu nắng + sự thoáng đãng của background. Cám ơn mọi người đã cho ý kiến.Được gửi bởi Condor
Các bác đâm tiếp đi
Đây, em leo lên núi chụp lại. Coi giùm em nha.
![]()
Được sửa bởi ntv77 lúc 03:08 PM ngày 06-10-2005
Bức "mếch lớp" trông như có vẻ bị front focus ấy nhỉ. DOF chạy trên bãi cỏ đến đúng đầu anh giai thì dừng. Side light trông sinh động. Centered subject. Nàng có vẻ "bạo lực" nhỉ :D
Tấm landscape thì quả có sáng sủa hơn nhiều, rất hoành tráng. K0 đâm nữa. Kẻo mỗi đâm, mỗi ngày chú oằn lưng vác balo lên núi thì chóng già lắm.
Continue!
cho em đâm phát nhé !!! tấm phong cảnh hình như hơi mờ, ko biết vì f8 chưa đủ nét, USM chưa tới, hay là vì lens kit vốn đã "ko xịn" lại còn chơi widest 17mm vậy anh :D khi nào leo núi nữa thì nhớ nhắn em nhé, cho em đi ké với :D
Hai tấm này đẹp lắm bác! đặc biệt tấm đầu mặc dù như bác At đã nói có một chút lỗi về kĩ thuật nhưng em vẫn thấy rất phê, từ bố cục, màu sắc...... hay tại em thích bị "đối xử bạo lực" nhỉ :D
www.sondoan.com | another way of telling
Người ta có thể may mắn chụp được một tấm ảnh đẹp nhưng nhận ra nó đẹp thì không.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)