Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 45

Chủ đề: Đại hội quốc tế bóng bay

  1. #1
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855

    Đại hội quốc tế bóng bay

    Mời các bạn tham dự "Đại hội quốc tế bóng bay", với 30 quốc gia tham dự. Đựơc tổ chức tại làng Château d'Oex, tổng Vaud, Thụy Sĩ, từ ngày 19 đến hết ngày 27.01.2008.

    Hình như Montgolfière được dịch là "khinh khí cầu", nhưng vì không muốn dính tới nguồn gốc "đại hán", nên tôi xin nôm na là "bóng bay" cho giản tiện.

    Mời bạn bấm vào địa chỉ dưới đây để biết thêm chi tiết.
    http://www.festivaldeballons.ch/default.asp?Lang=EN

    Được sửa bởi Hung dong lúc 08:32 PM ngày 21-01-2008
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  2. #2
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Các bạn ơi,

    Sáng mai anh em chúng tôi sẽ lên đường để chụp Festival International de ballons. Thay vì, đi xe hơi thì chúng tôi sẽ đi xe lửa, để có dịp ngắm nhìn, chụp hình thắng cảnh đồi núi, trải dài từ Montreux đến Chateau d'Oex. Đây không phải là loại xe lửa công cộng, chạy qua các nhà ga dân cư, mà là loại xe lửa đặc biệt, len lỏi qua các sườn, đỉnh núi, chỉ có một số toa giới hạn, những toa xe bọc kính chung quanh, để du khách có thể ngắm cảnh, quay phim, chụp hình.

    Chúng tôi đây là hungdong, Phonhom, hungdong Jr, và Lionel, một anh bạn cùng công ty với tôi. Rất mong sự cố vấn kỹ thuật của các bạn để chúng tôi có đựơc một số hình. Những bạn nào đã chụp hình loại này, xin vui lòng giúp ý cho chúng tôi nhé! Xin cám ơn các bạn và hy vọng sẽ có hình để hầu các bạn.
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  3. #3
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Vâng, chúng tôi sẽ kể hầu các bạn những chuyện khá vui trong ngày đại hội này.

    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  4. #4
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Nhờ có cái nón VNPHOTO.NET

    Chúng tôi cứ băn khoăn một điều rằng, tới tham dự festival montgolfière mà không được vào tận bên trong, nơi dành cho VIP và báo chí, để có thể quan sát, tìm hiểu cặn kẽ, và không bay một chuyến thì thật là vô vị, bàng quang. Mà mua vé để bay dù chỉ một giờ thì cũng qúa đắt. Theo như bảng gía ghi trong chương trình thì 380 quan Thụy Sĩ /1g bay (tương đương 350 US$). Với gía này, thì dù có muốn đến mấy cũng đành chịu. Với 2 tiếng đồng hồ bay, phải hy sinh cái ống macro thì thật là đau lòng.

    Hôm nay, thời tiết báo đẹp, nên khi đi, thay vì đội mũ chống lạnh thì tôi lại đội cái mũ rộng vành VNPHOTO.NET do anh Apham tặng ở quán phở (tôi quên mất tên rồi), trên xa lộ Hà Nội, trong dịp offline Đại Nam Quốc Tự. Khi tới nơi, thì chúng tôi xếp hành chung với một toán Nhật, nhưng chỉ sau vài phút thì người trách nhiệm ra mời mấy ngừơi Nhật vào, vì họ có thẻ báo chí. Khoảng một lát sau, thì bà trách nhiệm hồi nãy, có lẽ thấy chúng tôi cũng đeo máy lủng lằng, nên quay lại hỏi chúng tôi:

    - Các ông cũng là nhà báo.

    Tôi định trả lời là KHÔNG, thì thằng Lionel đã nhan miệng, trả lời:

    - Vâng, ông bạn tôi là nhà báo đến từ Việt Nam, bà coi cái mũ ông ấy đội, có ghi rõ ràng đó.

    - Nhưng các ông có thể nhà báo không?

    Lionel trả lời:

    - Vội qúa, chúng tôi không kịp làm.

    Nghe đến đây, sau một thoáng suy nghĩ, bà trách nhiệm nói:

    - vậy mời các ông theo tôi, vào văn phòng làm thẻ nhà báo.

    Chúng tôi theo bà vào văn phòng, một cô thư ký rất xinh đẹp tiếp chúng tôi. Cô mở lời chào rất lịch thiệp, ngoại giao. Rồi đưa cho chúng tôi một bản khai vắn tắt mấy hàng lý lịch, trong đó có khoản phải khai là đang cộng tác cho báo nào.

    Sau khi hoàn tất thủ tục, Chúng tôi nhận được thẻ nhà báo (sẽ gửi hình), rồi cô thư ký cắt nghĩa rằng. Với thẻ nhà báo thì các ông sẽ có chỗ đậu xe, tại bãi đậu dành riêng cho VIP và nhà báo. Đồng thời, các ông sẽ nhận được vé mời bay quan sát, cùng vé mời ăn trưa......

    Nhận xong mọi thứ, tôi chẳng biết nói gì, chỉ nhìn thằng Lionel mà ngượng cho cái miệng nó nhanh , lẻo qúa.

    - Đúng rồi, ông ấy là nhà báo


    - VNphoto.net có khác


    - Nụ cười đắc thắng (nhưng theo tôi thì hơi nham nhở)


    - Rất là lịch thiệp, dễ thương


    Nhờ được vào tận bên trong, khu vực chuẩn bị cho bóng bay, nên chúng tôi có dịp phỏng vấn nhiều nhà chyue6n môn. Nhờ thế, chúng tôi đựơc biết:

    Một qủa bóng bay trung bình có diện tích là 4.000 mét vuông. Chứa khoảng 3.800 mét khối khí, nặng kể cả vải và thùng đựng (các bình gaz và người) vào khoảng 800 ký.

    - Những chuẩn bị trứơc giờ bay.





    - Lionel đeo thẻ phóng viên, chạy lang thang, săn hình.


    - Bơm hoài chẳng căng.
    Được sửa bởi Hung dong lúc 04:23 AM ngày 30-01-2008
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  5. #5
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Trước khi kể tiếp

    chúng tôi xin thưa với các bạn rằng sở dĩ mở topic này là vì chùng tôi đã đựơc đọc, coi hình nhiều topic gía trị của các bạn. Bây giờ, có dịp tham dự festival này, thấy hay, nên xin được post hình để hầu các bạn. Trường hợp, nếu các bạn thấy phiền hà, chiếm chỗ, thì vui lòng góp ý hoặc pm cho chúng tôi biết. Chúng tôi sẽ xin ngưng lại ngay, hoặc xin được xóa đi.

    Chân thành cám ơn các bạn
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  6. #6
    Tham gia
    10-06-2006
    Bài viết
    2,383
    Ảnh đẹp và có không khí, bác Hung dong chụp lên tay "hơn nhiều năm ngoái" (copyright: trauvang). Bố cụp bác crop hợp lý!
    .

  7. #7
    Tham gia
    28-01-2005
    Location
    HCMC, Vietnam
    Bài viết
    30,985
    Nhìn chương trình này hứa hẹn bác Hừng đông còn nhiều ảnh hòanh tráng đây. Post tiếp nữa đi bác ơi
    Phạm An Dương
    Whatever has been done, can be outdone.

  8. #8
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Quote Được gửi bởi apham View Post
    Nhìn chương trình này hứa hẹn bác Hừng đông còn nhiều ảnh hòanh tráng đây. Post tiếp nữa đi bác ơi
    - Vâng, chúng tôi chụp khá nhiều, sẽ lần lượt post lên để hầu các bạn.

    - iha.eut: Xin cám ơn bạn cùng lời khen "nâng cấp" của trauvang.
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

  9. #9
    Tham gia
    29-12-2005
    Bài viết
    540
    Oách quá, nghe kể là thấy sướng rồi nhưng phải có ảnh nữa đấy bác Hungdong nhé, em chờ.

  10. #10
    Tham gia
    28-06-2006
    Bài viết
    2,855
    Quote Được gửi bởi fumro_canon View Post
    Oách quá, nghe kể là thấy sướng rồi nhưng phải có ảnh nữa đấy bác Hungdong nhé, em chờ.
    Sau khi có thẻ nhà báo, chúng tôi bàn với nhau là thay vì bay chung, thì mỗi thằng leo lên một chiếc khác nhau, để có thể chụp ngược cho nhau. Thằng Lionel thì nhất quyết chọn cho bằng được montgolfière của Nga, còn tôi thì hơi ngán. Thứ nhất vì thấy cái thùng chở người có vẻ mỏng manh qúa, mỏng manh như những chiếc thùng thiếc ghép lại. Hơn nữa, cứ nghĩ tới loại máy bay SU- của Nga là ngán. Cuối cùng, tôi leo lên chiếc bóng của Thụy Sĩ.

    - Chiếc này thì đã có mấy người Nhật.


    - Thôi đành leo lên chiếc khác vậy.


    - Bóng bay của Nga


    - Nhìn sao mà mỏng manh thế.
    Được sửa bởi Hung dong lúc 05:34 AM ngày 28-01-2008
    Chữ tâm kia mới bằng 3 chữ tài

Trang 1 / 5 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •