Dịp chào năm mới, em có dịp hội họp với bác Coffie ở Paris, ngắm ảnh máy xịn xong rồi nên giờ sẽ góp vài tấm
Paris thích nhất là ngồi quán! Không khí hay, bàn ghế đẹp, chứ cafe em thấy cũng thường. Dù em chỉ quen uống espresszo, giá 1 cốc quá 2 đồng là thấy không thoải mái, nhưng cafe của Ý có vẻ hợp hơn.
1# cafe Le Coche, 1 đồng 6, chỗ này bác nào sang Paris chắc cũng nhảy qua 1 lần sau khi dạo hết chợ Tang.
2# Ghế ở Le Coche
3# Quán Nhật gần khách sạn

Mấy hôm đầu em đi dạo khu gần Saint Michele, khu này và khu Saint Germain quán xá nhiều thôi rồi. Ngõ phố nhỏ, đi dạo, buồn chân thì nhảy vào làm cốc trà. Buổi chiều cuối năm, trời mưa lất phất, romantic. Em vác ống Minolta Rokkor đi, vì kinh nghiệm ống này chụp BW cho bokeh rất mượt.
4# Gần Saint Michel
Rất mê cái bokeh của ống này.

Đi quá sang Saint Germain des Pres cũng là trung tâm quán xá. Armani mở cửa hàng ở đấy cũng phải làm thêm 1 tầng Armani Café. Đầu phố có 2 quán nổi tiếng, nghe kể là căn cứ của văn nghệ sĩ thành Paris, nhưng em là khách du lịch nên thích ở ngoài hơn 
5# Caffé de Flore
và Les deux Magots
Tối ngày đầu năm mới, trời lạnh
6# Gần Saint Germain
Hôm sau đi mua sách, qua cửa hàng Taschen không tìm quyển nào re rẻ, nhưng cái góc café đối diện thì rất mê!
7#
Mùa đông mà đã thấy nhộn nhịp như vậy, mùa hè thì không khí lễ hội chắc còn dạt dào hơn.
8#

Em thích cách để bàn ghế ở trước của quán, rất hợp với khung cảnh xung quanh
9#
10#
Tranh thủ 1 cốc trước khi ra về.

Tiếc quá em không có cơ hội offline với các bác ở Pháp, hình như các bác ấy đi nghỉ đông chốn Paris. Paris những ngày cuối năm chỉ có khách du lịch 
.