Đầu năm chẳng biết đi đâu đành lên Akihabara xem đồ điện và sẵn dịp chụp và tấm đễ gọi là khai máy .Ảnh ko có tính nghệ thuật nên em lười chỉnh sữa và chĩ resize thôi .Mời các bác xem cho vui .
1. khu vực trung tâm Akihabara nơi bán đồ điện tử .
2.
3.Mấy ngày này rãnh rỗi nên họ đi mua sắm .
4.Dĩa DVD đang bị lỗi thời .
5.Vài thứ linh tinh
6.Từ xa thấy người ta xúm lại lựa chọn cái gì đó ,thì ra họ đang lựa máy nghe nhạc loại bỏ túi .
7. 500 yên/cái mại zô .
8.Thì ra chiếc máy này cùng thời với máy mình chắc phãi mang ra đây xếp hàng cho nó vui hi. hi...
9.
10.Ko phãi trẻ con mới mê game.
11.Đói thì ghé vào đây ăn tạm bánh tay cầm .
12.Còn siêng thì xếp hàng ăn mì ( cái này ở VN có ngon cách mấy chắc ko ai xếp hàng chờ đâu )
13.Khát nước thì có máy bán tự động (Cái này đâu đâu cũng có giống như quán cà phê bên mình )
14.ca hát bán dỉa CD dạo .
15.Quầy vé số khiêm tốn ,chỉ có 1 người ngồi bên trong bất di bất dịch.
16.xe loại nhỏ như vậy được nhiều người dùng ở Nhật chắc các bác cũng hiễu tại sau rồi .
Có mấy tấm xem cho vui. Xin chúc mừng năm mới đến với mọi người .