Chuyến đi Tây Bắc đầy kỷ niệm của tôi rất ngắn nhưng thú vị.
Tôi khuyên bạn nào muốn đi săn ảnh Tây Bắc nên sắp xếp nhiều thời gian hơn. Chuyến đi của tôi ngắn nên chúng tôi đi như hành quân qua Tây Bắc như không hề chinh phục được Tây Bắc như các anh Hà Nội sau này.
Tuy vậy cũng có một số ảnh gửi các bạn xem.
Bà cụ Hmong này sau này tôi mới biết là hầu như nhiếp ảnh gia nào lên Sapa cũng có chụp cụ.
Tôi bắt gặp cô bé Dao Đỏ này ở Sapa. Khuôn mặt ngời sáng, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt sắc sảo của cô bé làm tôi chú ý ngay.
Đây cũng là một khuôn mặt rất đời thường của người Dao Đỏ
Nụ cười rất thoải mái của người Dao Đỏ ở Sapa mà hẳn để lại ấn tượng cho người xem ảnh.
... còn tiếp ...






VNPhoto sponsor Member





Reply With Quote

