HOUSTON MONSTER SUPERCROSS 2013
Cái gì đến thì phải đến.
sau hơn một tháng trời chờ đợi, náo nức và háo hức, 4 ACE chúng tôi, Eltidi, Tetcehat, Nguyenjose và Haovo ai nấy đều sẵn sàng, lên đường...
chuẫn bị cho lần săn ảnh nầy rất là chu đáo, nào là booked vé thì phải chia ra bốn góc, nên đem theo lens dài ra sao, bao nhiêu lens là đủ, có nên đem theo flash hay không, v.v... và v.v...cuối cùng, vì chỉ sợ nó không cho mang vào, nên 4 ACE đành quyết định càng gọn nhẹ càng tốt, một lens một máy là ok.
khi vào cổng, tình hình rất là căng thẳng, wow, ban bảo vệ kiểm soát chặt chẻ quá, ai cũng phải mở xách giỏ ra, có người thì chỉ nhìn, có người thì bị nắn bóp, có người thì bị hỏi thăm sức khỏe. Anh Tâm và chị Hà coi bộ hơi bị lo lắng. chia ra mỗi người đi một cổng khác nhau, giống như là đệ tử của bin Laden vậy đó.
cuối cùng 4 ACE vào được mà không bị sự cảng trở kháng cự nào.
rõ khổ, cũng chỉ vì niềm đam mê nhiếp ảnh.
đây là giải vô địch Monster supercross (đua xe cào cào) được tổ chức hằng năm vòng quanh nuớc Mỹ. chúng tôi thì mù tịt về cái vụ nầy, mình có lấy một tờ chương trình để biết tên những riders mang số mấy, lý lịch ra sao, nhưng đã đánh mất, nếu các bác nào chuyên trị về môn nầy, khi thấy mặt những tay đua vô địch thì xin bổ xung thêm chi tiết, rất cám ơn.
Anh chị Tâm Hà và Nguyenjose treo hình khỏi cần theo thứ tự nhé, thích cái gì thì treo cái đó để ACE trên diễn dàn xem đở nhàm chán, hehe...
bây giờ mình start chương trình.