Em xin post vài tấm em chộp giật hôm nay, chụp hơi vội do chủ vườn ko cho chụp..hihi hình xấu trình còi mong các bác chém nhẹ tay ^^ để em tiến bộ
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
![]()
![]() |
![]() |
Em xin post vài tấm em chộp giật hôm nay, chụp hơi vội do chủ vườn ko cho chụp..hihi hình xấu trình còi mong các bác chém nhẹ tay ^^ để em tiến bộ
#1
#2
#3
#4
#5
#6
#7
![]()
Kể ra lúc đầu nhìn cái tên thread em đã ngập ngừng không muốn click vì ấn tượng xấu về cái đám người ở vườn đào Nhật tân gần đây) (xong mới nhìn lại địa chỉ của bác là ở SG). Màu đẹp và tươi bác ạ, mẫu cũng xinh nữa, xinh kiểu rất Việt Nam :D em thích nhất tấm 1 vì cái dáng khom người và mái tóc rủ xuống làm ảnh mềm hẳn ra. Tấm 4 mẫu đơ. Tiếc là biểu cảm của mẫu chưa đa dạng lắm cho dù rất xinh.
Góp ý nữa là em không nghĩ bác nên để ảnh sharp quá thế, trông cứ giả giả.
"These are my enticements, sufficient to conquer all my fears" _Frankenstein_
^ đồng ý với bác trên, giảm sharp cho đỡ chói mắt nữa bác ạ, xem mà đau quá :D
Anw, ảnh rất đẹp nhé, em đồng ý vs bác trên mà :D
550D | kit | 50f1.7+0.1 | Helios 44m4
Vậy là mùa xuân đã đến rồi. Like tấm 1, như các bác khác nhận xét thì mẫu biểu cảm còn hơi cứng, ánh mắt chưa tập trung.
"Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui"
cảm ơn các bác đã góp ý, em sẽ rút kinh nghiệm đợt sau...hehe ^^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)