Ảnh này lâu rồi sáng sớm dạo quanh ngày khánh thành cầu Cần Thơ buồn buồn đem lên đây nhờ các bác góp ý .
![]()
![]() |
![]() |
Ảnh này lâu rồi sáng sớm dạo quanh ngày khánh thành cầu Cần Thơ buồn buồn đem lên đây nhờ các bác góp ý .
![]()
Được sửa bởi ca-chot lúc 06:29 PM ngày 18-08-2012
Ảnh này không thuộc thể loại "chân dài" nên ít ai góp ý nhi ???
ánh sáng đẹp, thể hiện cảm xúc đó anh
Ảnh đẹp bác ạ, nhưng mà ít quá)
5DII + 35f2 + 50 1.8 + 85 1.8 + Gà =
bức đầu cảm xúc chân thật đó bác hehe nếu làm rõ nếp nhăn trên mặt em nghĩ còn đẹp hơn
Thik tấm số 3 bác ạh.
Không biết tôi còn có thể ngồi ở đây bao lâu nữa...nhìn cuộc sống con người xung quanh tôi...khi cái tuổi gần đất xa trời đã cận kề..Ngậm ngùi.
ảnh của bác tuyệt quá, rất giàu cảm xúc![]()
5d + 24-105 + 50 1.8 + 85 1.8 + 580EX trình còi chỉ thế là đủ
Chụp thế là ngon rồi, về hậu kì cho sáng lên thêm tẹo ở tấm 2 và tấm 3, hai tấm này bị lớp nắng xiên làm át chủ thể không biết đó có phải ý tưởng để thể hiện gì không. Ý cá nhân em là thế
Mình thích tấm #2 !!!!!!!!!!!!!!
Ảnh đẹp đó anh Đ. Chắc là ông cụ nhà anh hả?
Bắt đầu kỷ nguyên Nikon !
www.flickr.com/photos/dragonNg
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)