Lễ 30/4 vừa rồi được kỳ nghỉ dài ngày. Em cùng thằng em trai làm 1 chuyến phượt 4 ngày 3 đêm rất thú vị. Hành trình trải qua hơn 1.100 km, bắt đầu từ Sài Gòn đi Dalat, xuống Nha Trang, nghỉ đêm tại Cam Ranh, đi Cà Ná, Bàu sen Mũi Né, ngủ đêm tại Kê Gà, tiếp tục đi Lagi, Bình Châu, Long Hải, Bà Rịa và về lại Sài Gòn.Chuyến đi có nhiều trải nghiệm hay, phong cảnh dọc đường thật tuyệt vời. Dưới đây là một số hình ảnh gọi là thành quả của chuyến đi. Hình ảnh sẽ được post theo hành trình của chuyến đi. Vì tốc độ làm hình chậm nên em xin post trước vài tấm. Các bác vào và chém cho em lên tay ạ.
Mới đầu em dự định topic này dùng để treo ảnh trong chuyến phượt 30/4 vừa rồi. Nhưng em nghĩ chắc trong 4rum cũng có nhiều bác thích phượt, có nhiều chuyến phượt thú vị và quan trọng là có nhiều góc ảnh đẹp trên mỗi nẻo đường đi qua cũng muốn chia sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng. Mặt khác, em cũng muốn treo thêm những tấm ảnh khác trong các chuyến phượt khác của mình.
Hy vọng được các bác ủng hộ đặc biệt là các bác vừa mê phượt vừa mê nhiếp ảnh giống em. Các bác treo ảnh nhớ để ảnh vào giữa và mô tả 1 chút về ảnh của mình ạ.
#1 Bình Minh trên bến cảng (Cảng Cát Lái)
#2 Chờ (Những chuyến phà sớm chờ khách đưa sang sông)
#3 Bến (cảng và phà Cát Lái)
#4 Sau cơn bão (Rừng cao su Long Thành sau cơn bão số 1, những dấu vết còn sót lại)
Dalat ngày 2 của chuyến đi. Thành phố của hoa và tinh yêu.
#5 Ga Dalat
#6 Ga Dalat - Nét kiến trúc cổ
#7 Cao đẳng sư phạm - Đường cong
(còn nữa)
__________________