Mất một thời gian khá lâu kể từ sang nhượng cái quán Cafe cóc D40... và chia tay với người yêu cũ D40. Cho đến tận bây giờ, khi đã lần lượt lướt qua biết bao nhiêu không gian tuyệt dịu và bắt được vô số những khoảnh khắc của cuộc sống muôn màu đang diễn ra hàng ngày, tôi lại muốn chia sẻ những tấm ảnh ưng ý nhất trong kho ảnh bộn bề của mình, những tấm ảnh theo bước phiêu du, lang thang trên đường lượt phượt...
Topic này, sẽ không theo một mốc thời gian nào cả, không có thứ tự và sẽ chẳng có một cái kết hoàn hảo... Như những dòng ký ức cứ trôi lặng lẽ qua từng tấm ảnh, những buồn vui, hạnh phúc, thành công và thất bại trong từng chuyến phiêu lưu... Đơn giản là để chia sẻ những gì mình đang có và đang hạnh phúc với những thứ đó!
Cuộc sống muôn màu, và ở một khía cạnh nào đó, xin hãy nhìn bằng đôi mắt đa chiều nhất, ống kính máy ảnh, đôi khi chỉ lột tả được một phần rất nhỏ và rất hạn chế...
Tôi muốn chia sẻ, một cách nhiệt tình, và cũng muốn được phản hồi một cách nghiêm túc. Sẽ rất vui nếu anh em góp thêm ảnh hoặc lời phê bình, cảm nhận vào topic này... ^^~
Và, chúng ta bắt đầu cuốn theo những cơn gió phiêu du...
flight to Sri Lanka, 2012 Jan, taken by iPhone 4 with Instagram...
by l ã n g d u, on Flickr