Ở đây mỗi người gọi cái con bò sát nửa thằn lằn (rắn mối), nửa kỳ nhông này bằng một tên khác nhau:
![]()
![]()
|
|
Ở đây mỗi người gọi cái con bò sát nửa thằn lằn (rắn mối), nửa kỳ nhông này bằng một tên khác nhau:
![]()
![]()
Tiếp ảnh về mấy con bò sát ven biển Vũng Tầu
![]()
![]()
Được sửa bởi coolpix8700 lúc 10:41 AM ngày 01-07-2007
Thực ra, tóm được mấy cậu mẫu này cũng không dễ dàng gì cho lắm. Các cậu chưa được huấn luyện làm mẫu bao giờ cho lên rất hay "ngượng" và lại càng không biết "thể hiện". Thích được chụp ảnh nhưng lại cứ "e thẹn", lẩn, lủi quanh các bụi rậm và được cái rất nhanh. Định dạo quanh, tìm mấy bông hoa dại cho nên trên máy chỉ có mỗi cái ống 100mm lại càng khó hơn:
![]()
tuy vậy, vẫn chộp được mấy cái ảnh cận cảnh này, trông rất "lấp ló, e thẹn", dù cái hình dáng rất "Lý Đức", nhưng cặp mắt cụp xuống rất giống "cô dâu mới"
Còn mấy cái ảnh nữa, nhưng cái lép tọp mấy hôm nay phải đi nhiều hơi sổ mũi, chắc phải về Hà Nội mới tiếp tục được. Mong mọi người cùng tham gia hưởng ứng cho xôm!
Được sửa bởi coolpix8700 lúc 10:45 AM ngày 01-07-2007
Con này mắt nó buồn buồn vì bạn nó lúc trước rất nhiều , nay bị người ta dẫn vô nằm trong thực đơn quán nhậu nhà hàng hết rồi đó bác .
Đúng rồi, em chiến chú này nhiều rồi thấy hợp với nhậu lắm.
Họ hay tẩm rồi quay, nướng, rán ... món gì cũng ngon , thôi em lại chảy nước dãi rồi ...
Độ máu có thừa, chỉ có tay nghề là non !!!
Thôi chết, không ngờ lại quảng cáo không công cho mấy chú nhà hàng, mà vớ phải Bác Mèo nữa thì mấy chú "mắt cụp" này hết đường sống rồi!
Con này là con tắc ké (hay cắc ké) hay thấy trong các bụi cây và em chưa thấy ai ăn con này, lúc bé em hay bắt về cho gà ăn thôi. Nó giống chứ không phải con dông (hay giông), loại sống trong hang ở vùng cát như vùng Mũi Né trở ra, loại dông này mà bắt được, ướp nướng cho thơm, chấm muối ớt chanh, thêm chai bia ướp lạnh thì thôi rồi, chỉ có chết. Ực.
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)