Cũng may nhờ có vé máy bay miễn phí đi Mã và Sing nên E mới có dịp tham quan 2 nước này. Nhân đây cũng vào mùa Hè, muốn chia sẽ vài hình ảnh Sing và Mã cho các Bác nào có dự định qua đây cho biết....
I. Mã Lai:
#1: quầy lưu niệm ở Sân Bay KLIA:
#2: Bên trong KLCC
#3: Nhìn từ trên cầu nối giữa 2 tháp xuống
Để lên được nơi này, các Bác phải xếp hàng từ 5h30 sáng để được lên sớm nhất. Thông thường phải xếp hàng chừng 2h mới có vé để lên và không có khái niệm xếp hàng dùm.
#4: KLCC nhìn từ KL Tower:
Chi phí để lên tháp hết RM20/ng, nên lên vào khoảng 4-5h chiều để chụp ảnh và ở đến tối để ngắm hoàng hôn và TP về đêm (không thể chụp ảnh KL buổi tối từ tháp này). Nên đi đến Tháp bằng Taxi, tránh đi bộ. E đã phải đi bộ gần hết 2km đường dốc với Balô lỉnh kỉnh trên vai, tới nơi chân tay bủn rủn...:D
#5: Đồi Chè Gunung Brinchang - Cameron highland:
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
Từ KL đến Cameron Highland mất 4h bằng xe buýt, đường tốt, xe ngon..phê phê để ngủ hehehe...1 đêm trên Cameron hết RM35, phương tiện di chuyển trên Cao nguyên là thuê xe máy với RM20/ngày tại Julia guesthouse. Nếu có thời gian, các Bác nên ở lại ít nhất 2 đêm, đi từ KL lúc 11h sáng, và về từ Cameron lúc 3h chiều (chuyến cuối cùng). Từ thị trấn lên Gunung Brinchang khoảng 15km đường đèo, để kịp đón bình minh trên đỉnh nên đi từ KS lúc 6h (trời còn tối), hơi nguy hiểm vì đi giữa núi và rừng nhưng đợt E đi vừa rồi ko có gì xảy ra (chắc tại hên và "điếc ko sợ súng" :lol: ). Thời gian ở lại trên đỉnh ít nhất cũng 3h. Vì tiết kiệm thời gian nên E chỉ ở lại đây 1 đêm, ko đi thêm những nơi khác. Thời tiết cũng như quan cảnh xung quanh thị trấn tựa tựa như Đà lạt của mình.
#6: Quảng trường Châu Âu - Malacca
6.1
6.2
6.3
6.4
Malacca là 1 thành phố cổ của Mã Lai (tựa tựa như Hội An của mình), địa điểm đi thì ít dành cho dân chụp cảnh và nhiều dành cho dân chụp đời thường. Đây là điểm dừng chân của E trên đường đi từ KL qua Sing. Malacca cách KL 2h xe buýt, thời gian tạm dừng ở đây chừng 3-4h sau đó đi qua Sing mất thêm 2h nữa.