Có bao giờ các bạn nghĩ rằng một thành phố phồn hoa đô thị như thành phố HCM lại có 1 vùng đất nắng cháy quanh năm, bốn bề là biển khắc khổ nắng mưa và cuộc sống bị tách biệt hẳn với đất liền ?
Phương tiện di chuyển duy nhất nơi đây là ghe - đò - phà - tàu . Người dân muốn đến được nơi đây phải rất vất vả qua 40' đi đò theo những giờ quy định sẵn . Đó là Cần Giờ , mảnh đất yêu thương đường ra cửa biển chính của người dân thành thị .
Đồng cảm với nỗi vất vả về hoàn cảnh cuộc sống của người dân đảo Cần Giờ , ace NTTV chúng tôi quyết định lên đường vào một sáng chủ nhật để chứng kiến và hiểu thêm về hoàn cảnh của họ .Chúng tôi đến Cần Giờ sau 1h45' ngồi xe máy vỡi quãng đường 65km , thêm 40' ngồi đò chúng tôi đã đặt chân lên đảo Thạnh An Cần Giờ yêu thương. Cảm nhận đầu tiên của chúng tôi là không khí thoáng đãng và không gian yên bình , con người cũng rất đỗi bình dị chất phác .
Ace chúng tôi đi bộ dưới trời nắng chói chang quanh co các con đường mòn trong xóm nhỏ để thị thực những hoàn cảnh nghèo và được biết người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt . Thời gian gần đây do thiên nhiên không ưu đãi nên người dân vô cùng khố khó với cuộc sống chật vật mưu sinh hằng ngày ,cái ăn của họ phụ thuộc vào sự " thịnh nộ ' của thiên nhiên .Điển hình như gia đình của anh Nguyễn Ngọc Minh tổ 36 ấp Thạnh Bình có 6 nhân khẩu nhưng mức bình quân thu nhập của a là 4.150.000/ năm . Gia đình anh Bạch Văn Kia tổ 8 ấp Thạnh Hòa có 8 nhân khẩu , thu nhập 5.687.000/ năm . Gia đình anh Nguyễn Văn Lích tổ 32 ấp Thạnh Bình có 9 nhân khẩu với mức thu nhập 6.066.666/ năm và còn nhiều lắm những gia đình khổ như vậy mà chúng tôi không thể liệt kê hết được trong đây . Tất cả những gia đình ấy, thu nhập chính là các anh thì làm sao có thể no đủ, kiếm miếng ăn qua ngày đã chật vật, nói chi đến những mơ ước xa xôi , chưa nói đến các anh phải thường xuyên đi biển đánh bắt , thì việc ra đi không trở lại là điều không thể tránh khỏi . Nghĩ đến đây thôi chúng tôi không dám nghĩ tiếp những gì sau điều ấy nữa .
Đảo có 1 bệnh viện , 1 nhà văn hóa , 2 chùa ,1 trạm y tế , 1 trường tiểu học, 1 trường cấp hai , không có trường cấp 3 . Các bé muốn đi học trường câp 3 phải ở trên đất liền trọ lại học hành rất vất vả với cuộc sống sớm xa gia đình . Gia đình nghèo như các anh thì làm sao có thể cho các con đến trường đây !!!
Nếu mọi người biết được rằng thành thị HCM chúng ta yên ổn sau những trận bão lớn là nhờ vào sự che chắn của đảo Cần Giờ , hằng năm đảo đều đón nhận những cơn bão vô tình đi qua mang theo biết bao đau thương mất mát thì ắt hẳn chúng ta đau lòng lắm. Nhưng đó là sự thật các bạn ạ , họ đã chịu muôn vàn vất vả để sống thì so với họ, chúng ta hạnh phúc hơn nhiều .
Vậy tại sao chúng ta không làm 1 điều gì đó nhỏ bé, góp một bàn tay chung những tấm lòng để cho người dân vùng hải đảo có một mùa xuân ấm áp ,dù rằng sự gom góp của chúng ta không lớn nhưng nhiều cây chụm lại thì chúng tôi nghĩ chúng ta đã có một " rừng cây yêu thương " mang niềm vui ấm áp cho người dân hải đảo hạnh phúc trong mùa xuân mới . Nào ! Chúng ta cùng bắt tay vào gom góp yêu thương nhé các bạn .
Chúng tôi có ghi lại những hình ảnh thực tế , các bạn xem để thấu hiểu phần nào nỗi cơ cực của người dân nơi đây .
Còn nhiều nhiều lắm những hoàn cảnh đáng thương như thế mà chúng tôi không thể cung cấp hết cho ace xem . Hy vọng rằng với tinh thần tương thân tương ái và truyền thống tốt đẹp lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, mọi người hãy cùng ace NTTV chung tay gom góp mang mùa xuân yêu thương đến với bà con nghèo huyện đảo Cần Giờ xa xôi mọi người nhé !