Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 12

Chủ đề: California Danh Lam Thắng Cảnh...

  1. #1

    California Danh Lam Thắng Cảnh...

    Có lẽ dù đi đâu rồi Cali vẫn là nơi mang nhiều dấu ấn nhất đối với người Viet xa quê. Tiểu bang này cũng là 1 trong những vùng đất đầu tiên người Vietnam đến đây khai phá dù rằng muộn màng nhưng chắc chắn sự đóng góp của cộng đồng người Viet không nhỏ cho tiểu bang được xem như quê hương thứ 2 cũng là vùng đất về mặt địa hình cũng như thời tiết hơi tương đồng với Vietnam. Có lẽ vì vậy mà người á châu nói chung hay người Viet xa quê nói riêng đã chọn nơi này làm nơi an cư lạc nghiệp.

    Đi đâu rồi cũng nhớ Cali, một vùng đất trù phú nhưng cũng không thiếu khắc nghiệt. Tuy vậy Cali luôn là tiểu bang đi đầu trong nước Mỹ về nhiều lỉnh vực và kinh tế. Cali về kinh tế được xem như là 1 trong các nền kinh tế lớn thế giới đứng vào hàng thứ 6 vài năm trước 2, 3 năm trở lại đây có tuột hạng nhưng vẫn là nền kinh tế lớn trên thế giới nói chung và lớn nhất nước Mỹ nói riêng.

    Cali là một dãi đất dài, nếu nhìn bản đồ phần nào khá giống hình hài của đất nước Vietnam nhưng lớn hơn tí. Về địa lý, Cali được chia ra làm 3 vùng tạo bởi 3 dãi núi mà lớn nhất là dãi Seirra Nevada về hướng đông. Cali là tiểu bang được kéo dài theo vùng duyên hải miền tây Mỹ giáp với Oregon phía bắc với thời tiết ôn đới 4 mùa rỏ ràng, nhiều mưa và lạnh hơn khi càng về nam. Cali không những nổi tiếng về kinh tế, kỉ thuật mà còn nổi tiếng phong phú về những cảnh quan đẹp được biết đến rất nhiều trên thế giới nói chung và dân Mỹ nói riêng. Cali sở hửu khá nhiều công viên quốc gia mà hàng năm có hàng triệu lượt khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đổ về vào mùa xuân và hè. Bắc Cali nổi tiếng với những cánh rừng thông bạt ngàn với những cây thông cao nhất thế giới và cũng lớn nhất thế giới. Phong cảnh và kiến trúc Cali mang rất nhiều nét đặc trưng của một vùng đất pha trộn nhiều nền văn hóa nhưng đặt trưng nhất vẫn là sự ảnh hưởng kiến trúc của các quốc gia vùng trung cận đông mà trong đó nhiều nhất vẫn là Tây Ban Nha và Ý.

    Được mai mắn rong ruổi nhiều nơi dọc nam bắc Cali, có cơ hội chiêm ngưởng những nét đẹp thiên nhiên đến những nét đẹp nhân tạo. Dù được đi nhiều nhưng lại ít có cơ hội chụp nhiều vì có những hạn chế khách quan nên đôi khi đi qua nhưng lại không ghi lại được những nét đẹp hoàn hảo của nơi ghé thăm. Thôi thì xin mở topic chia sẽ với mọi người những cảnh quan có thể không đẹp về góc nhìn nhưng cũng mong là có cơ hội chia sẽ và giới thiệu với mọi người về những địa danh thắng cảnh Cali, hi vọng là nếu ai có dịp ghé Cali có thể ghé thăm những nơi này.

    Xin bắt đầu với những cảm nhận về cảnh quan miền nam Cali nơi để lại khá nhiều ấn tượng và cảm xúc sao mỗi lần ghé thăm. Không như bắc Cali, cảnh quan miền nam do địa hình nhiều đồng bằng và thời tiết tương đồng với vùng nhiệt đới cũng như do sự phát triển sau nên cảnh quan và kiến trúc được xây dựng một cách bài bản, cái đẹp nhân tạo của miền nam đẹp sang trọng, đi đâu cũng có cảm giác rằng mình đang nghỉ ngơi tại một vùng resort nào đó chứ không phải đang ở 1 thành phố thuộc nam Cali. Trong dịp nghĩ lễ tạ ơn vừa qua có dịp ghé thăm 1 thành phố mang tên Newport Beach (Tân Cảng). Một thành phố biển nhỏ và khá đẹp thuộc vùng miền nam duyên hải Cali, đây cũng là thành phố được đánh giá là thành phố đẹp nhất vào mùa giáng sinh trên nước Mỹ, vào mùa giáng sinh tại thành phố cảng này, tất cả các thuyền bườm được trang trí đèn Noel rực rở và cùng nhau thi đua nên đã tạo ra một light show cho mọi người thưởng thức vào mùa giáng sinh, tiếc là không được dịp ghé lại vào mùa Noel nhưng cũng xin post vài ảnh chụp tại thành phố biển này.

    1. Một góc phố nhỏ trong thành phố cảng, người dân và cuộc sống nơi đây rất hiền hòa và êm đềm.





    2. Thành phố trong những ngày chuẩn bị đón giáng sinh. Êm đềm





    3. Một góc nhỏ cuộc sống người dân nơi đây cho thấy sự bình yên và hưỡng thụ.





    4. Một góc phố nhỏ của thành phố trong những ngày cuối thu.





    5. Cuộc sống nơi đây là vậy đấy





    6. Một góc phố nhìn ra cảng Newport Beach





    7. Một góc khách sạn thuộc thành phố cảng Newport Beach. Cảnh quan nơi đây gần giống như các vùng thuộc nhiệt đới với nhiều loại cây lạ.





    8. Một loại cây khá ngộ nghĩn thấy được tại thành phố cảng này.





    9. Theo sự tìm hiểu sơ qua thì đây là một loài cây xuất xứ từ châu phi nhưng được tái tạo lại trong một khung cảnh hài hòa hơn, hàng cây được trồng tại một khu dân cư cao cấp thành phố cảng Newport Beach.





    10. Một góc khác của khách sạn





    11. Một góc nhà của người dân nơi đây, có vẻ êm đềm và đầm ấm lắm.





    12. Một điểm dừng chân dọc theo xa lộ 1 thuộc thành phố cảng Newport Beach.




    13. Hoàng hôn bên thành phố cảng Newport Beach



    Sẽ tiếp tục...

  2. #2
    Tham gia
    08-12-2011
    Bài viết
    28
    đẹp quá chủ thớt ơi, thank đung là đậm chất mỹ

  3. #3
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Đã đi California vài lần , mà xem ãnh cũa bác Sonpham67 làm cho long mình muốn đi California nữa , Chờ bác up tiếp , TFS bác Sonpham
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  4. #4
    Quote Được gửi bởi dios no1 View Post
    đẹp quá chủ thớt ơi, thank đung là đậm chất mỹ
    Hì...hì...hì, cám ơn bạn. Vài chục năm nữa chắc nó sẽ không còn của Mỹ nữa :-)

    Quote Được gửi bởi nguoi ko co may
    Đã đi California vài lần , mà xem ãnh cũa bác Sonpham67 làm cho long mình muốn đi California nữa , Chờ bác up tiếp , TFS bác Sonpham
    Nếu có ghé Cali thì ghé vào mùa xuân là lý tưởng nhất...


    14.





    15. Có lẽ cơn bão không làm cuộc sống nơi đây mảy may lắm.





    16. Người chơi thì cứ chơi, người thích chụp ảnh cứ việc chụp dù cơn bão càng lúc càng trở nên mạnh.





    17.


  5. #5
    Tham gia
    17-11-2011
    Bài viết
    137
    Phát hiện ra sonpham thiệt là khiêm tốn nên thích 'một góc' quá đi...
    Cứ một góc...một góc... vầy mà thành mấy chục mấy trăm hông hay hén :D
    ..ghé mắt vào một cái ô nhỏ xíu,
    ..để em nhìn thấy cuộc đời qua khuôn ảnh đẹp hơn !

  6. #6
    Tham gia
    06-12-2009
    Bài viết
    1,675
    Nhớ Cali quá đi... Thanks bác chủ.

    Nhưng mà dùng từ 'danh lam thắng cảnh' hay là 'phong cảnh cuộc sống thực tế' thì đúng hơn ạh (?) Có lẽ Bác chủ còn dìm hàng danh lam thắng cảnh đấy thôi... (sorry nếu có gì không phải, chỉ comment chút xíu thôi ạh)
    Được sửa bởi blackhill lúc 11:40 AM ngày 13-12-2011

  7. #7
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    @sonpham67 còn mấy ảnh hoàng hôn trên đường high way 01 đâu, ví như ở "cầu đá" thiên nhiên đó..., post lên cho mình thèm để còn sang quấy rầy nữa chứ.
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  8. #8
    Quote Được gửi bởi Cindy_ View Post
    Phát hiện ra sonpham thiệt là khiêm tốn nên thích 'một góc' quá đi...
    Cứ một góc...một góc... vầy mà thành mấy chục mấy trăm hông hay hén :D
    :-) :-)

    Quote Được gửi bởi blackhill
    Nhớ Cali quá đi... Thanks bác chủ.

    Nhưng mà dùng từ 'danh lam thắng cảnh' hay là 'phong cảnh cuộc sống thực tế' thì đúng hơn ạh (?) Có lẽ Bác chủ còn dìm hàng danh lam thắng cảnh đấy thôi... (sorry nếu có gì không phải, chỉ comment chút xíu thôi ạh)
    Comment rất đúng ý, chỉ tiếc là trang web này có vẻ như cho phép thay đổi chủ đề. Tuy nhiên sau khi thay xong nó vẫn hiện chủ đề củ chứ không phải chủ đề mình sữa, cũng không hiểu tại sao. Lúc đầu tính là post ảnh chọn lọc tí nhưng lại thấy chọn quá lại ít hình nên chỉ muốn chuyển sang phong cảnh thì không thay đổi được. Đúng là Cali phong cảnh đó đây chứ không phải là danh lam thắng cảnh. Chỉ là lỡ tay rồi không sửa được. Bút xa gà chết :-) :-).

    Quote Được gửi bởi daubac
    @sonpham67 còn mấy ảnh hoàng hôn trên đường high way 01 đâu, ví như ở "cầu đá" thiên nhiên đó..., post lên cho mình thèm để còn sang quấy rầy nữa chứ.
    hì hì hì... any time chú. Có chú qua thì cháu mới có dịp đi, còn không thì bị nhốt ở nhà :-) :-)
    Được sửa bởi sonpham67 lúc 05:26 PM ngày 18-12-2011

  9. #9
    18. Một trong những cây thông giống Sequoia tại khu công viên quốc gia Sequoia. Sequoia là giống thông đỏ, sống trên độ cao khoảng 4 đến 5000 feet. Trong khu rừng này đi đâu cũng thấy loại thông đỏ này. Nó cũng là giống thông sống lâu năm và đường kính lớn nhất thế giới với bề ngang có thể trên 36 feet(khoảng 11 m). Độ tuổi trung bình trên 1000 năm cho đến 3000 năm. Rất tiếc là không chụp được ảnh cây thông được xem là lớn nhất thế giới về thể tích cũng như đường kính do tuyết khá dày đặt trên 8 feet.





    19. Một góc khu rừng thông đại thụ. Những cây này tương đối khá trẻ khoảng trên 1000 năm.





    20.





    21.





    22.





    23. Xem để biết sự khổng lồ của loài thông này như thế nào. Con người trở nên bé tí





    24.


  10. #10
    Tham gia
    22-10-2008
    Bài viết
    63
    Em cũng đang đi nghỉ Winter Break ở California. Cali rất nhiều cảnh đẹp nhưng chỉ sợ trình máy còi ko đủ để lột tả hết vẻ đẹp ở đây

Trang 1 / 2 12 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •