Nói đến Lăng Cô, mọi người thường nghĩ ngay đến một bãi biển dài và đẹp, đồ hải sản bình dân nhưng đắt, và buồn thối ruột sau 8h tối. Với mình, mình bị Lăng Cô quyến rũ không phải vì biển, mà là vì khu đầm Lập An.
Topic này mình sẽ post hình của đầm Lập An trong những lần trốn làm chạy vào đây nghỉ ngơi thư giãn. Chào mừng tất cả mọi người có cùng hứng thú với khu đầm này cùng post hình tại đây.
Đồ nghề mình dùng là bộ Nikon D5000, ảnh nào không cong là chụp với kit 18-55, ảnh nào cong queo vẹo vọ là chụp với lens Fisheye Samyang 8mm. Phần lớn ảnh là mộc, chụp ra sao post nguyên vậy, một số ảnh trắng đen là chụp HDR
1>
2>
3>
4>
5>
6>
![]()












Reply With Quote







