Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 30

Chủ đề: Huyết tâm thư gửi thầy Hai Tô Phở - Nhân sự kiện Dự thi cặp đôi vũ khí tối thượng

  1. #1
    Tham gia
    10-03-2005
    Location
    Georgia - US
    Bài viết
    2,235

    Huyết tâm thư gửi thầy Hai Tô Phở - Nhân sự kiện Dự thi cặp đôi vũ khí tối thượng

    Hôm nay cuối tuần, ngoài trời lạnh quá, ngồi nhà nhớ chuyện nên viết tiết canh thư kính gửi thầy Hai tô phở

    Kính thầy,

    Võ lâm nay lâm cơn đại loạn, quần hùng nháo nhào vì có cao nhân K54 xuất hiện với võ công cực kỳ bí hiểm. Cao nhân này mang trong người 2 vũ khí tối thượng là báu vật được săn lùng hiện nay trong giới giang hồ tương tự như Đồ long đao hay Ỷ thiên kiếm năm xưa vậy.

    Vào thượng tuần trăng, lúc cao nhân này tỉ thí, phô bày võ công với quần hùng; với ý muốn bảo vệ những giá trị căn bản của võ học, em đã dùng chiêu thức "đã cẩu bổng" nổi tiếng võ lâm của môn phái Cái bang để tiếp chiêu và luận bàn võ học cùng cao nhân K54 nhưng bị mắng cho chiêu thức võ học quê mùa, lỗi thời, không hiệu quả. Mãi từ đó đến nay, cao nhân đã không ngừng vung oai diệu võ, khuấy động sự thanh bình vốn có của võ lâm, đưa quần hùng vào chốn hoang mang, bấn loạn. Và đã có không ít quần hùng đã quy đầu noi gót theo trường phái võ học của cao nhân.

    Vì không muốn võ lâm đến hồi diệt vong, kiêm chưởng môn nhân đệ bát phái Thiếu lâm - Xích Xà Lô cùng Tây vực Khẩu độc chưởng môn nhân - Chiêm Kinh Dương đã nhiều năm tuyệt tích cũng đã tái xuất giang hồ nhằm khuyên giải cao nhân kia những lời hay lẽ phải. Nhân cũng xin nhắc lại chuyện năm xưa, chắc thầy còn nhớ. Số là Tây vực Khẩu độc chưởng môn nhân - Chiêm Kinh Dương, với những võ công thượng thừa, danh trấn giang hồ, thống trị khu vực đã một lần đề xuất tỉ thí võ công cùng kiêm chưởng môn nhân đệ bát phái Thiếu lâm - Xích Xà Lô và đã được nhận lời. Quả thật, đây là một sự kiện chấn động được cho là vô tiền khoáng hậu trong giới võ lâm thời bấy giờ. Quần hùng nôn nao, mong mỏi, đếm ngược thời gian đến ngày tỉ thí để được xem tận mắt, nghe tận tai những chiêu thức võ học tuyệt đỉnh của 2 môn phái mà chưa từng được chứng kiến trong đời. Cái gì đến rồi cũng đến. Ngày tỉ thí khai mạc, Tây vực Khẩu độc - Chiêm Kinh Dương đã tung bí kíp "Tả thực chân dung", với những chiêu pháp thực dụng, hữu hiệu, chính xác, bách phát bách trúng, làm điên đảo người xem trong khi Thiếu lâm đệ bát chưởng môn nhân - Xích Xà Lô tung bí kíp "Hư ảo mỹ nhân", với những chiêu pháp hư hư ảo ảo, song biến hóa khôn lường, làm tẩu hỏa người xem. Kết cục cuộc tỉ thí, theo nhận định của các cao thủ trong giới võ lâm là cuộc tỉ thí bất phân thắng bại. Quần hùng được một phen xem những tuyệt đỉnh võ học, kinh thiên động địa, thực thực hư hư, của 2 đại môn phái mà không phải mất tiền mua vé! Tuy cuộc ti thí chấm dứt, kết cục bất phân thắng bại, nhưng trường phái võ học của 2 đại môn nhân này được người đời mãi mãi hâm mộ và tán dương như những bí kíp võ học chân chính và cuộc tỉ thí này luôn là đề tài được nhắc đến trong những buổi trà dư hậu tửu trong giới giang hồ.

    Về phần thầy Hai Tô Phở, là người nghiên cứu võ học, võ công thượng thừa, chỉ nhắm mắt tập trung thần lực, một con ruồi đực bay qua thầy cũng biết là nó đã triệt sản chưa hay nếu là ruồi cái thì nó đã đặt vòng chưa chứ đừng nói là mở mắt. Với thầy chỉ với đoản đao bình thường mua ở chợ Đồng Xuân, không phải hàng thửa như vũ khí tối thượng của cao nhân K54 đây sở hữu, trong tay thầy, chúng trở thành uy lực vô song như Đồ long đao hay Ỷ thiên bảo kiếm mà người đời thường ngộ nhận là của thầy đang sở hữu. Ngoài ra, thầy còn cất công biên soạn những bí kíp được xem là võ học kinh điển, truyền bá khắp chốn giang hồ và được giới võ lâm hâm mộ, truyền tụng và được phong tặng danh hiệu là nhà giáo ưu tú và được mời về kinh đô giảng dạy tại đại Quốc tử giám. Thầy vang danh thiên hạ, có đệ tử từ khắp nơi trong nước và cả ngoài nước dù đã gặp hay chưa gặp mặt thầy vẫn một lòng ái mộ. Thầy với tâm lấy truyền bá võ học làm vui, sống nhàn nhã, thanh tịnh không chen chân vào chốn võ lâm bôn ba đầy nguy hiểm.

    Song sự đời nay không bình lặng như nước trong lu có đậy nắp, chén trong sóng đã khua động như tới giờ nhậu. Dù đã xa lánh chốn giang hồ, nhưng không vì thế mà thầy nhắm mắt làm ngơ cho cao nhân bí hiểm K54 tung hoành ngang dọc, làm quần hùng điên đảo, mất phuơng hướng không ngộ ra điều chân chính trong võ học căn bản. Điều này nếu kéo dài, đến lượt em, chắc cũng phải từ bỏ bí kíp võ học năm xưa của thầy biên soạn mà đi theo trường phái hư hư hỏng hỏng - mờ mờ đục đục của cao dị nhân K54.

    Võ lâm loạn cào cào, thất phu hữu trách; như hai đại chưởng môn nhân Xích Xà Lô và Chiêm Kinh Duơng đã làm, con viết tiết canh thư này có lẽ cũng là mong mỏi của quần hùng võ lâm là thầy hãy xung vào chốn tỉ thí mà cao dị nhân K54 cùng với 2 vũ khí tối thượng đang múa may quay cuồn mà cho vài lời bình luận, nhận xét võ học của người, cái đúng cái sai ra sao hòng cứu nguy cho võ lâm vậy.

    Cuối thư con kính chúc sức khỏe thầy và mong quần hùng võ lâm ủng hộ bằng cách vào xem thư này cho nhiều vào nhầm đánh bại số lần vào xem võ công của cao dị nhân K54 đang múa may quay cuồn, âu cũng là một cách tránh cuộc chao đảo binh biến, máu vịt đổ thành những đĩa tiết canh lênh láng trên bàn nhậu cuối tuần giữa 2 phe Chính - Tà có thể xãy ra của võ lâm.

    Con cũng xin báo trước, nếu thầy làm ngơ, đến lượt con cũng sẽ là người mà bỏ thầy ra đi theo môn phái Hư hư - Hỏng hỏng của Đại chưởng môn nhân K54 sẽ lên ngôi sau này vậy.

    Kính thư
    Được sửa bởi Gen NT lúc 04:17 AM ngày 20-11-2011
    Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.

  2. #2
    Tham gia
    06-02-2011
    Location
    USA
    Bài viết
    2,669
    Lối viết văn cũa bác Gen hay quá ũng hộ bác Gen NT
    Người đi một nửa hồn tôi mất .
    Một nửa hồn kia đứng chửi thề .

  3. #3
    Tham gia
    22-07-2007
    Bài viết
    3,023
    trời ơi, nửa đêm nửa hôm, chết vì cười................

    tiểu đệ thiệt là khâm phục huynh gòi đó, cách chơi chữ thiệt là hợp ý tiểu để.................

    thiết nghĩ võ lâm đại loạn, vị tất sẽ có tỉ võ, 1 mình sư phụ Hai Tô Phở liệu có thể đối phó dc lối đánh xa luân chuyển của quần hùng chăng, theo thiển ý của tiểu để chúng ta nên mời thêm vài đại sư phụ chưởng môn các danh môn chính phái,các hảo thủ đứng đầu bang hội tham gia thêm cho đông vui, để những kẻ cô độc rày đay mai đó như tiểu đệ dc mở mắt
    Được sửa bởi pro-k lúc 02:47 AM ngày 20-11-2011
    0902742790
    Flik
    Facebook

  4. #4
    Tham gia
    09-01-2011
    Bài viết
    1,216
    =)) không ngờ VNPT lại có nhiều cao thủ cả văn lẫn "vẽ" như vậy. like ủng bác Gen

  5. #5
    ha ha, Zen đại hiệp chém gió giật đùng đùng làm ta lại nhớ thầy Hai Tô Phở không biết đang hành hiệp nơi đâu
    www.xichlo.com My Gallery @ vnphoto.net

    One goal, One focus, One Red dot, One photography community, One VNPhoto.net

  6. #6
    Tham gia
    15-01-2011
    Location
    Salzburg, Austria
    Bài viết
    434
    Hay quá! Em ủng hộ bác hết mình!
    Cơ mà bác phải thêm cái hình và để thư này ở box chân dung thì mới thắng được dị nhân kia :D
    Được sửa bởi Hoangcuky lúc 04:20 AM ngày 20-11-2011
    DN

  7. #7
    Tham gia
    12-06-2005
    Location
    HCM City, Vietnam
    Bài viết
    5,763
    Tại hạ đã quy ẩn giang hồ mấy mươi năm qua, không màng đến thế sự "Võ Bang" của anh hùng hào kiệt tứ phương.
    Quyết không tái xuất giang hồ nữa,nhưng nghe thiên hạ cứ bàn tán xôn xao,tiếng binh đao loảng choảng gầm rít, những độc chiêu được thi triển không chút nương tay về phía đối phương nghe mà rợn cả người.

    Trong Hang vẫn nghe được những tà khí bốc tận trời cao lòng đầy căm uất, sẵn sàng ra tay hạ thủ không chút do dự.....thời Đại loạn tứ phương hào kiệt,không thể nào phân biệt tài trí.....Tại hạ cũng lấy làm lạ, mà không rõ nhân tình thái thế bên ngoài nó thực hư ra sao, nhân đêm thanh vắng giả dạng một "Cái Bang" quần áo tả tơi, thân thể thì bốc mùi của bao năm chưa lần tắm giặt, lân la vào để xem và nghe ngóng tình hình thế nào .........

    Đêm nay sao yên ắng thế nầy hay là họ đã phát hiện việc gì chăng ! hay có kế hoạch gì khác.
    Lão Cái Bang vẫn ngồi đó và gầm cúi mặt, chờ xem và đang ngóng tình hình thự hư thế nào.......

    Chương Cuối :

    Hạ hồi phân giải ! ......................
    "VNphoto nối vòng tay lớn"

    My Gallery
    - My facebook

  8. #8
    Tham gia
    14-05-2010
    Bài viết
    1,845
    Đệ tử ngã mũ, kính cẩn chào các sư phụ, các vị cao nhân nội công xuất chúng!
    Thân như đệ tử đây, quanh năm chỉ biết lao đao chốn bụi bờ, quần áo rách rưới (như Thầy Cà Tàng đã nói) thì chỉ dám len lỏi giữa đám đông các bang phái để hóng hớt theo dõi tình hình, nhằm lợi dụng sơ hở lượm chút bí kíp. Nhưng thật là khổ thân đệ tử, đói rách đã lâu, ngồi chờ xem các vị cao nhân xuất chiêu lâu quá nên sinh bệnh tật nên đã âm thầm rút khỏi chốn đao trường nhằm tránh thương vong vì đao kiếm rất vô tình. Hôm nay, trời thanh gió mát, vác thân ra chợ chồm hổm vô tình đọc được bức Tâm thư của Thầy Gen, đệ tử vô cùng cảm kích. Đệ tử thật sự rất thắc mắc Thầy Hai Tô Phở là ai, vì chưa bao giờ nghe danh tiếng. Các Thầy, các vị cao nhân có bản đồ chỉ đường đến Cốc của Thầy Hai, xin chỉ giúp đệ tử, để Đệ tử được tìm thấy bóng dáng của Thầy. Đệ tử cũng xin truyền bá Bức Tâm thư này, để các đồng môn khác được tận mắt chúng kiến Tâm huyết của Thầy Gen.
    Được sửa bởi PHUCPHAM lúc 10:15 AM ngày 20-11-2011

  9. #9
    Tham gia
    17-12-2009
    Location
    hanoi
    Bài viết
    464
    Quote Được gửi bởi PHUCPHAM View Post
    Đệ tử ngã mũ, kính cẩn chào các sư phụ, các vị cao nhân nội công xuất chúng!
    Thân như đệ tử đây, quanh năm chỉ biết lao đao chốn bụi bờ, quần áo rách rưới (như Thầy Cà Tàng đã nói) thì chỉ dám len lỏi giữa đám đông các bang phái để hóng hớt theo dõi tình hình, nhằm lợi dụng sơ hở lượm chút bí kíp. Nhưng thật là khổ thân đệ tử, đói rách đã lâu, ngồi chờ xem các vị cao nhân xuất chiêu lâu quá nên sinh bệnh tật nên đã âm thầm rút khỏi chốn đao trường nhằm tránh thương vong vì đao kiếm rất vô tình. Hôm nay, trời thanh gió mát, vác thân ra chợ chồm hổm vô tình đọc được bức Tâm thư của Thầy Gen, đệ tử vô cùng cảm kích. Đệ tử thật sự rất thắc mắc Thầy Hai Tô Phở là ai, vì chưa bao giờ nghe danh tiếng. Các Thầy, các vị cao nhân có bản đồ chỉ đường đến Cốc của Thầy Hai, xin chỉ giúp đệ tử, để Đệ tử được tìm thấy bóng dáng của Thầy. Đệ tử cũng xin truyền bá Bức Tâm thư này, để các đồng môn khác được tận mắt chúng kiến Tâm huyết của Thầy Gen.
    Trời,huynh gia nhập giang hồ đã lâu mà không biết thầy Hai Tô phở là ai hả,huynh cứ điểm mặt các cao nhân trên giới giang hồ có cao nhân nào có lối phát âm gần giống thầy hai Tô phở là huynh luận ra ngay.Em hóng tiếp.
    LÃO_MỊCH TSC.

  10. #10
    Tham gia
    03-10-2008
    Location
    Saigon, VN
    Bài viết
    2,547
    Vụ này em tưởng chìm xuồng rồi mà bác, chắc vị kia "tẩu hoả nhập ma" rồi =))
    Người không có máy

Trang 1 / 3 123 Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •