Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 107

Chủ đề: Death Valley, tình bạn thăng hoa

  1. #1
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202

    Death Valley, tình bạn thăng hoa

    Tôi không muốn ghi rõ ngày tháng năm của loạt hình đã chụp, vì thời gian là vô nghĩa đối với tình bạn của nhóm vnphoto đi săn ảnh lần này. Nhóm, lúc này chỉ còn năm người và môt người bạn ảnh quen biết từ diễn đàn vnphoto dẫn dắt. Ba ngày ở tại nơi đây ( thật ra chỉ có một ngày chính thức chụp ảnh ) ,chúng tôi đã sống thật trọn vẹn , thăng hoa cùng tình bạn cùng phong cảnh thắm tình. Topics này ngoài ảnh phong cảnh, một số ảnh bên lề sẽ được post lên để chia sẻ cùng công đồng.

    #01. Death Valley tình bạn thăng hoa


    #02. Sáng sớm trên đồi cát


    Thung lũng Chết hay Thung lũng của sự chết chóc (tiếng Anh: Death Valley) là một thung lũng dài và hẹp nằm giữa hai bang California và Nevada của Hoa Kỳ.
    Được sửa bởi daubac lúc 01:33 PM ngày 30-10-2011
    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  2. #2
    Ghen quá!!! Không chê vào đâu luôn. Không uổng công chú mang vác cái 300mm :-) :-) Cả 2 đều tuyệt vời, nhất là tấm đầu. Xem ảnh nhớ cảnh thì ít mà nhớ người thì nhiều :-) :-)
    Được sửa bởi sonpham67 lúc 01:43 PM ngày 30-10-2011

  3. #3
    Ngày nóng, đêm lạnh, cả đoàn ngồi ăn pizza, uống rượu vang, ngắm một bầu trời đầy sao ở Death Valley, một dải ngân hà cắt ngang qua bầu trời, chỉ mong có đầy đủ các bác, các anh chị đã gặp trong suốt chuyến đi. Nhớ chị chimse, anh nguyenlang, chị kacap, cả nhà anh xichlo, anh LeHais, bác LeThu, .. nhớ bác The Old Man, Trân, chị Tina, BinhLuong, Kev., TheAmateur, Triphoto... Phải chi có tất cả ở đây để cụng ly keng keng thì vui biết mấy.

    Cám ơn vnphoto đã kết nối đam mê, kết nối những con người xa lạ mà bỗng trở nên gần gũi và thân thương. Đến đêm cuối ở Death Valley, tự nhiên em thấy lưu luyến, chuyến đi đã đến những ngày cuối, thấy nhớ thương các bác và các anh chị từ Đông sang Tây đã tiếp đón và chăm sóc cả đoàn. Thật sự đi đâu cũng ko quan trọng bằng đi với ai. Cám ơn những người bạn đồng hành từ đông sang tây đã làm nên một chuyến đi đầy tình cảm và sẻ chia.

    Lần này em toàn chụp ảnh lưu niệm nên sẽ xen kẽ post ảnh lưu niệm của cả đoàn. Cái mode panorama của NEX C3 dùng để chụp lưu niệm hơi bị hoành tráng.

    03. Bóng cả đoàn trải dài trong nắng hoàng hôn của Death Valley, sung sướng khủng khiếp vì trong hình ai cũng thon thả và chân dài miên man, hihi

    Được sửa bởi meoluoi lúc 02:23 PM ngày 30-10-2011
    Who travels for love finds a thousand miles not longer than one..

  4. #4
    Em đang chờ xem ảnh đẹp của các bác trong đoàn, em cũng hy sinh vì nghệ thuật lắm, leo đồi cát mệt đứt hơi mà chẳng tìm ra con art nào, đành phải tiếo tục chụp hình lưu niệm.


    04. bác daubac đang sáng tác, thế đứng rất đặc trưng




    05. sonpham

    Được sửa bởi meoluoi lúc 02:21 PM ngày 30-10-2011
    Who travels for love finds a thousand miles not longer than one..

  5. #5
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    6. Thung lũng chết _ Một ngày đẹp trời _ Xác thân gửi lại_ Chân bước tiếp _ Theo mảnh hồn ....Rung rinh.


  6. #6
    Tham gia
    12-03-2011
    Location
    hcm
    Bài viết
    66
    like 1 & 2..................

  7. #7
    Tham gia
    21-02-2009
    Bài viết
    13,202
    #07. dấu chân lữ khách

    chụp ảnh là thú vui của đầu bạc

  8. #8
    Tham gia
    06-10-2006
    Location
    Boise Idaho USA
    Bài viết
    915
    Ảnh đẹp quá. Bố cục lẫn ánh sáng. Cám ơn các bạn. Chúc các bạn một ngày vui và có nhiều ảnh đẹp.

  9. #9
    Tham gia
    29-03-2011
    Bài viết
    1,420
    Tình bạn ơi...!..
    Dù nơi xa đất lạ
    Dù cuối bể chân trời
    Dù mai này có xa vắng
    Những kỷ niệm này....
    Vẫn in đậm trong tim
    Vẫn còn mãi những ký ức về nhau
    vẫn giữ cho nhau những nụ cười !
    Quote Được gửi bởi daubac View Post

    #01. Death Valley tình bạn thăng hoa
    [CENTER]
    Đẹp ngất ngây,ngất ngây-miên man-miên man..!

    __________________________________________________ __________________________________________________ ___________
    Hết cuộc đời này.... đâu trả hết tình đâu !
    Được sửa bởi huynhhai59 lúc 10:14 AM ngày 01-11-2011

  10. #10
    Tham gia
    11-07-2009
    Bài viết
    308
    Lâu đài mọc trên cát

    8.

    9.

    10.

    11.

Trang 1 / 11 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •