Tôi đi săn mùa thu
Hàng năm cứ độ tháng 10, lá trên cây vàng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, tôi một tay máy chụp ảnh nghiệp "thiếu" nhiều (không dư nổi) lại nao nao, lục lọi, tìm kiếm những nơi có màu Thu đẹp nhất trong vùng để săn ảnh. (nháy đoản văn Tôi Đi Học - Thanh Tịnh).
Topic này như một tiếc nuối không đu theo đoàn săn ảnh của bác daubac và các anh chị em từ tận phuơng xa đi tìm cái đẹp của mùa Thu tại Mỹ; thôi thì lập topic này đồng hành cùng các bạn vậy.
Điểm săn đầu tiên, tôi search trên internet là Blue Ridge Parkway - North Carolina (Thiên đường mùa thu). Khu vực này luôn đón mùa thu sớm nhất trong khu vực Đông nam nước Mỹ, khoảng 2 tuần đầu tháng Mười, vì Blue Ridge nằm trên độ cao nhất khu vực này.
Được sửa bởi Gen NT lúc 10:14 PM ngày 23-10-2011
Cuộc đời, những khoảnh khắc. Xô nhau đến, rủ nhau đi. Tôi mày mò góp nhặt. Phần nào cho em, cho tôi.