Hà Nội - Chùa Hương - Tràng An - Tú Lệ - Mù Căng Chải - SaPa - Tam Đảo - Hạ Long - Cát BàEm xin chia sẽ với các bác chuyến đi của vợ chồng em vừa thực hiện đầu tháng 9-2011, toàn bộ chuyến đi là bằng xe máy.
Ảnh ọt thì mang tính phóng sự và chia sẽ nhiều hơn là về kỹ thuật vì sự thật là em mới tập tành ảnh ọt được 1 tháng trước ngày đi (Máy lỏm D5000 + lens 18-105) nên mong các bác xem vui và chém, ném nhẹ nhẹ tay để mau tiến bộ
Đợt 1: Chùa Hương - Tràng An
#1
Đường vào chùa hương 2 bên đường có những gốc nhãn rất to, em cũng không biết cây đ4 bao nhiêu tuổi, hỏi một bác gái dọc đường thì bác ấy bảo cũng không biết, thời các cụ là đã có rồi.
[IMG][/IMG]
#2
[IMG][/IMG]
#3
Em tới chùa Hương là 3h chiều nên không lên núi, chi dạo chơi suối Yến rồi về Ninh Bình.
Suối Yến chiều tà.
[IMG][/IMG]
#4
[IMG][/IMG]
#5
[IMG][/IMG]
#6
[IMG][/IMG]
#7
[IMG][/IMG]
#8
[IMG][/IMG]
#9
[IMG][/IMG]
#10
[IMG][/IMG]
#11
[IMG][/IMG]
Ở Ninh Bình thì em chỉ đi Tràng An, vì chùa Bái Đính hiện giờ đang là đại công trường ko vào được, bác xe ôm bảo sẽ chở vào và lấy 200k cho 2ng, thế là thôi e đành đợi khi chùa hoàng thành sẽ ghé lại vậy.
#12
Vùng quê Ninh Bình buổi sáng thật đẹp.
Em ghé vào một chợ cổ ven đường ăn sáng (2 tô cháo lòng 30k) và chộp được những khoảnh khắc này
[IMG][/IMG]
#13
Đừng dại mà chọc vào các quý bà này nhé
[IMG][/IMG]
#14
[IMG][/IMG]
#15
[IMG][/IMG]























Reply With Quote













)













