Em mới có mấy tấm chụp trên đường lên phía Tây Bắc, mời các bác có gạch đá chai lọ gì ném giúp.......thanks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
![]()
![]() |
![]() |
Em mới có mấy tấm chụp trên đường lên phía Tây Bắc, mời các bác có gạch đá chai lọ gì ném giúp.......thanks
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
![]()
Lúa còn xanh quá chắc đến cuối tháng chưa chín hả bạn?
Mình thích tấm số 3.
Ảnh phong cảnh đẹp lắm. Bác chủ chắc chụp tại Mai Châu và Mộc Châu phải không ạ?
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
Dạ thưa bác hocdot đã quan tâm. Đó là: cha mẹ sinh con, trời sinh nhan sắc mà. Cái tang của em nó thế bác ạ, em cũng chẳng biết phải làm sao nữahuhu. Giá như em có cái Avatar của bác thì hay biết mấy :P.
Bác ạ, đất nước mình đẹp lắm, em rất khoái ảnh bác chụp về Mai Châu và Mộc Châu. Chắc khi nào có dịp em cũng sẽ ghé nơi đây để có ảnh chia sẻ với bác ạ.
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
Góp ảnh với bác hocdot được mấy tấm đường lên Tây Bắc.
9.
10.
11.
![]()
CHẾ NGỰ BẢN THÂN. KHƯỚC TỪ CÁM DỖ. HƯỚNG TỚI CHÂN - THIỆN - MỸ
Tuyệt quá bác ui ! Hihi..
1 cây guitar + 1 Canon PowerShot A495 là đủ !
em thích tấm 2 mầu xanh lên thật đẹp ảnh đẹp lắm lên nữa đi bác
@Quyrauxanh: tấm số 10 rất hay, trong như nông trường ở Hà Lan ý.
Mấy tháng nữa sẽ có mùa hoa mận, đào trên Sơn La. Hai bên đường đi em thấy rất nhiều nhưng mùa này chưa ra hoa. Bác nào có thời gian cố gắng đi 1 chuyến vào mùa hoa, đảm bảo không hối hận.![]()
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)