Tết này em có dịp sang Hongkong – Macau chơi cùng gấu lớn gấu nhỏ, bận rộn cơm áo gạo tiền quá mãi đến hôm nay mới rảnh rỗi báo cáo cùng các bác.
Chúng tôi rời SG chiều mùng 2 tết và đến Hongkong vào tối mùng 1 tết! Hehe nghe cứ như chuyện 80 ngày vòng quanh trái đất nhưng thật ra là do năm nay VN ăn tết sớm hơn Trung Quốc 1 ngày.
Không như tưởng tượng Hongkong đón chúng tôi không có nhà cao cửa rộng hay hoa thơm trái lạ mà chỉ có 1 màn đêm đen thui và 1 đường hầm khá lạnh
Hongkong gồm có 2 đảo Hongkong, Lantau và 1 bán đảo Kowloon hình thành nên, các đảo được liên kết bởi hầm và cầu.
![]()