Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 / 64

Chủ đề: HDPG - THI ẢNH LẦN 5 - Chủ đề " ONE FACE - ONE STORY "

  1. #1
    Tham gia
    14-12-2007
    Bài viết
    287

    HDPG - THI ẢNH LẦN 5 - Chủ đề " ONE FACE - ONE STORY "

    Thời gian tham gia gửi ảnh: Từ 23h00 ngày 13/08/2011 Đến 23h00' Ngày 28/08/2011 sẽ kết thúc . Sau đó sẽ là 1(hoặc 2 ngày) cho việc lập bảng chấm và 2 (hoặc 3 ngày) cho việc chấm ảnh.

    Ảnh dự thi gửi về địa chỉ email: hdpgphoto@gmail.com

    Giải thưởng cho giải vàng: một chiếc khăn quàng từ Ấn Độ, đậm chất truyền thống như khăn rằn Nam Bộ vậy. Giải thưởng kì này do Juicy tài trợ :D.

    Thư ký: Juicy

    Nội quy về cuộc thi các bạn có thể tham khảo thêm ở ĐÂY

    Steve McCurry (http://stevemccurry.wordpress.com/) đã dành một phần cuộc đời của mình để đi khắp thế giới, cùng chiếc máy ảnh của mình. Ông nổi tiếng với lĩnh vực ảnh phóng sự trong vùng chiến.
    Chia sẻ của ông chính là ý tưởng cho mình cho đề thi lần này:

    “Most of my photos are grounded in people,” says McCurry. “I look for the unguarded moment, the essential soul peeking out, experience etched on a person’s face.”

    Hôm nay mình muốn các bạn, trước khi thi, hãy nghe một câu chuyện của ông:


    In the shade of an open tent flap

    Ánh mắt bất tử ám ảnh của một người tị nạn 12 năm trong một trại trên biên giới Afghanistan-Pakistan.

    Cô gái với đôi mắt màu xanh, một màu xanh cô đơn và sợ hãi. Máy bay trực thăng Liên Xô đã phá hủy ngôi làng và gia đình cô, buộc cô ấy vào một chuyến đi hai tuần trên các ngọn núi nguy hiểm của Afghanistan.

    "Đây là chân dung tóm tắt cho tôi những chấn thương, nỗi đau khi đột nhiên phải chạy trốn khỏi nhà của chính mình và kết thúc trong trại tị nạn, hàng trăm dặm", McCurry nói về bức ảnh đã trở thành một biểu tượng địa lý quốc gia sau khi nó được được công bố trên trang bìa trong tháng 6 năm 1985.

    Ông đã gặp cô bé hai năm trước đó, khi làm phóng sự về hàng triệu người tị nạn rời khỏi Afghanistan trong cuộc xâm lược của Liên Xô. Đó cũng là lần duy nhất ông nhìn thấy khuôn mặt vô danh, bất chấp rất nhiều nỗ lực để tìm lại cô sau khi các trại cô ở đã được sơ tán.

    Kể từ đó, hình ảnh này đã được in trên những tấm thảm và các hình xăm, nó trở thành một trong những bức ảnh được sao chép rộng rãi nhất trên thế giới, McCurry cho biết.

    "Tôi không nghĩ một tuần hay 15 ngày hay thậm chí trong nhiều năm mà tôi vẫn không nhận được yêu cầu từ ai cả, để có được thông tin về cô ấy", ông nói.

    Thông tin thêm cho mọi người về Steve McCurry

    Sự nghiệp của Steve McCurry đã đạt một bước ngoặt trong những năm 1980. Ngụy trang trong y phục bản địa, ông đã vượt qua biên giới Pakistan vào Afghanistan - vùng quân phiến loạn kiểm soát ngay trước cuộc xâm lược Liên Xô. Khi ông xuất hiện, ông đã cuộn phim khâu vào quần áo của mình. Nhờ những hình ảnh này ông đã giành Huy chương vàng Robert Capa cho báo nhiếp ảnh từ nước ngoài, một giải thưởng dành riêng cho các nhiếp ảnh gia đặc biệt can đảm và táo bạo.

    Sau đó, McCurry đã xuất bản sách và ấn phẩm về các khu vực xung đột quốc tế và dân sự, bao gồm cả Miến Điện, Yemen, Kashmir, và Campuchia. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng cao nhất của Báo Ảnh.

    Trong ảnh, có những con người đã mang đến cho chúng ta - những người chụp ảnh, những câu chuyện kì diệu. Và mình nghĩ, các bạn ai cũng có những câu chuyện, muốn chia sẻ.

    ------------------------------------------------------------------
    Tác phẩm tham dự:

    1. Chờ mẹ - Adidas Lucky
    Exif: F_Stop: f/1.4, Exposure bias: 1/60s, ISO: 200, Focal: 50mm

    Bức ảnh này. mình chụp trong một lần lên TRÀ MY(QUẢNG NAM) sáng tác.
    Đi vào từng ngôi nhà, từng ngõ ngách để chụp. Tự nhiên, nghe văng vẳng bên tai tiếng khóc trẻ con. Lắng tai quan sát và tìm kiếm hoài không thấy, đến khi lần theo tiếng khóc, nhìn xuống thấy 1 câu bé đang ngồi khóc ngon lành, và mình không quên ghi lại khoảnh khắc này.
    Sau khi chụp xong, có hỏi mọi người xung quanh, sao cậu bé lại ngồi khóc thế này??
    Mẹ ba và mấy người anh của cậu bé, 4h sáng phải lên rẫy đi làm rồi, để mặc cậu ngủ vùi ở nhà 1 mình. Sau khi thức dậy, tìm kiến không thấy ai, cậu cứ ngồi khóc như thế cho đến gần trưa, ngày nào cũng thế,cứ mỗi khi thức dậy, không thấy ai bên cạnh là cậu bé lại khóc. Moi người xung quanh đã nghe quen thuộc tiếng khóc của cậu như vậy từ khi cậu chào đời đến giờ. Chưa khi nào mọi người thấy nụ cười trên môi của cậu bao giờ... Phải chăng cuộc sống buồn tẻ và đơn điệu nơi đây, làm cho tiếng cười không nở trên môi của cậu bé????



    2. Dấu tích thời gian - benzjr
    Thông số ảnh: Camera: Panasonic DMC-FZ30, Focal length: 88.8mm, F-Stop: f/4, Exposure/Speed: 1/200, Iso: 80

    Trong một lần đi tham quan Thánh Địa Mỹ Sơn cùng gia đình, vì là lần đầu nên chúng tôi đi lạc vào 1 con đường nhỏ, 1 làng quê đúng nghĩa của Quãng Nam. Chúng tôi dừng xe lại để nghỉ ngơi tiện thể hỏi đường đi. Tình cờ chúng tôi gặp 1 bác trai, tóc đã lên màu muối tiêu, trên tay bồng đứa nhỏ chừng 2,3 tuổi. Qua vài lời xã giao, hỏi đường, chúng tôi ngồi lại bên đường trò chuyện cùng bác. Bùi ngùi khi nghe bác kể về những năm chiến tranh, những năm giặc Mỹ bắn phá miền đất này, và cướp đi 1 bên mắt của bác bằng 1 mảnh đạn pháo. Nhưng trong ánh mắt tươi cười của bác, chúng tôi không nhìn thấy sự hận thù mà chỉ còn là niềm lạc quan, vui vẻ khi đất nước không còn chiến tranh và từng ngày đổi mới. Tại thời điểm này, bác trồng rau, trồng hoa, chăm cháu, hân hoan trong những hạnh phúc bình dị, nhàn nhã với cái tuổi xế chiều. Giờ cũng đã trưa, bác chào chúng tôi về cho cháu ăn cơm, chúng tôi chào bác, dõi theo bước chân trên con đường nhỏ. Lòng nhẹ nhàng, chúng tôi cảm thấy quý những con người chất phát và mến khách của vùng quê nơi đây. Chúng tôi lên xe để tiếp tục hành trình của mình, chỉ 1 điều đáng tiếc, chúng tôi vẫn chưa hỏi tên của bác...



    3. Mưu sinh phố Hội - Nguyễn Phan Tuấn Nguyên
    Trong 1 chuyến đi chơi Hội An, vô tình bắt gặp 1 bà lão đang ngồi bán hàng rong với đôi mắt đượm buồn và đầy cảm xúc với những lo toan bộn bề về cuộc sống mưu sinh.
    Exif: Camera: Nikon D80, Exposure: 0.033 sec (1/30), Aperture: f/5.6, Focal Length: 105 mm, ISO 640


    4. Ánh mắt - hoaflee
    Exif: Camera: Canon 40D, F_Stop: f/5, Exposure time: 1/160s, ISO: 100, Focal: 135mm
    Bức ảnh này mình chụp trên phá Tam Giang trong một lần đi quay phim, ánh mắt của em bé này mình cứ ấn tượng mãi, ánh mắt mà mình không sao dùng từ để diễn tả được. Cuộc sống của các em nhỏ ở đây cứ lênh đênh sóng nước...không biết khi nhìn vào ống kính, ánh mắt ấy muốn nói với mình điều gì!



    5. Ông lão - Khangnhien
    Exif: DSLR-A850, F 1/2.8 - S 1/500 - Iso 200 - EV + 0.3
    Mình bắt gặp hình ảnh ông lão của xã hội Pháp thập niên 30-40 trong ngôi làng cổ nằm cheo leo trên một mỏm núi, bao quanh là những ngọn núi đá khác.

    Mình hỏi chuyện và xin giúp ông vác cái túi ông đang mang trên vai. Nhưng ông nói không nặng, bây giờ ông phải mang cái túi này để đi mua 1 ít đồ ở chợ. Ông sinh ra tại ngôi làng bé nhỏ được xây dựng vào đầu thế kỷ XII này. Nụ cười và giọng nói vẫn còn tinh anh.

    Rất khó để có thể bắt gặp được một hình ảnh dường như đã lùi vào dĩ vãng ở 1 Xã hội phát triển. Và mình cho, đây là 1 điều may mắn, khi chụp được khoảnh khắc này.

    Ra về, ông còn chúc cho mình có một chuyến đi chơi vui vẻ. Rất có thể, đây là lần gặp đầu tiên, và thời gian khó cho mình gặp lại ông 1 lần nữa. Xin chúc cho ông luôn giữ mãi nụ cười ấp áp

    Village Gorbio - France - 18.08.2010



    6. Nụ cười chiến thắng - usb_future
    Exif: Canon 40D, lens 70-200F4, F-stop f/4, ISO 1000, Exposure time 1/100s, Focal length 70mm

    Các bạn có thấy nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt có phần tái đi vì mệt của người trong bức ảnh không. Vâng, đó là nụ cười chiến thắng của một tay vợt bóng bàn cao tuổi tại Giải bóng bàn các CLB thành phố Đà Nẵng, ông có biệt danh là Hùng Iraq. Tôi bắt được khoảnh khắc này khi trận đấu vừa kết thúc, lúc ông ra chia vui cùng đồng đội. Nụ cười xóa tan mỏi mệt và căng thẳng sau một trận đấu đầy gây cấn và hấp dẫn. Nụ cười kiêu hãnh của người chiến thắng.



    7. Rằm - IvGnaoH
    Ảnh này em chụp đứa bé lúc vừa bán được hàng xong vào lúc rằm ở hội an



    8. Daily life - Trần Quốc Anh - herobig86
    Đây là cảnh rước hoa đăng ở Lễ Hội Hoa Đăng Chùa Liên Trì Huế
    Đa số thành phần tham gian rước hoa đăng là người từ độ tuổi trên 50 . Qua lễ hội mọi người cầu chúc cho gia đình mình sức khỏe , âm' no và hạnh phuc' .
    Bắt gặp giữa những người có độ tuổi trên 50 là hình ảnh của môt đứa bé , em cũng tham gia cùng với những ước nguyện cho gia đình của mình.



    9. Trẻ em Vân Canh - Ngọc Tân
    Exif : SLR topcon d-1 35mm f2.8 s 1/1000 fujìilm pro plus II 200
    Vào đập thủy điện Vân Canh cách Duy trì khoảng 50km , tôi tình cờ thấy 4-5 đứa trẻ đang đùa giỡn dưới những ngôi nhà chống tạm lụp xụp , tôi vừa chụp ảnh vừa trò chuyện với bọn trẻ , những đứa bé hồn nhiên nói chuyện với tôi = tiếng kinh giọng bình định , và trò chuyện với nhau bằng tiếng dân tộc vùng đó , sau khoảng 15 phút chụp ảnh và trò chuyện với lũ trẻ thì bất ngờ già làng xuất hiện của vùng đó giữ chúng tôi lại , và cử người đi báo công an viên . Sau khi trình bày các anh ấy cho biết cả buôn làng này cách đây 20 năm được nhà nước động viên di dời từ trên vùng cao xuống sinh sống gần người kinh ,trãi qua nhiều biến động do những thành phần " phản động " kích động gây chuyện trong nhiều năm qua và ít tiếp xúc với xã hội , nên hành động của chúng tôi thành sự lạ lẫm và nghi ngờ với họ , nhờ các anh Công an viên khôn khéo hòa giải động viên , mọi người trong làng đã hiểu và mở tiệc nhỏ vui vẻ với nhau . Trời sẫm tối và chúng tôi ra về , ngoái nhìn những đứa trẻ không được học hành nô đùa quanh những ngôi nhà lụp xụp mà lòng đau nhói



    10. Sống - Vuphong

    Exif: Camera Panasonic DMC-LX3, Focal length: 24mm, Exposure time: 1/15s, F number: f/2

    Thật tình mình không biết viết sao nữa, chỉ thấy một cảm xúc khó tả khi nhìn thấy 2 đứa trẻ đang chăm chú xem ti-vi, thú vui gần như duy nhất tại nơi chúng ở, như không thấy sự hiện diện của mình. Các cô bảo mẫu nói phải mở ti-vi cả ngày, để những đứa trẻ nghe thấy có tiếng người, xóa đi sự vắng lặng luôn hiển hiện nơi đây.



    11. I support Jan Lokpal! Do you? - juicy

    Exif: Canon 50D, f/4, 1/2s, ISO 640, Flash built-in

    Jan Lokpal là tên gọi một hóa đơn thanh tra độc lập, được đề xuất để chống tham nhũng ở Ấn Độ. Jan Lokpal được kì vọng sẽ đạt được bước đột phá so với Lokpal hiện nay của chính phủ, với một tình hình tham nhũng trầm trọng ở đây. Nhưng câu chuyện của tôi không phải là chính phủ hay ông Anna Hazare. Đó là về những dòng người biểu tình, đa số xuất thân từ tầng lớp thanh niên, trí thức và viên chức. Họ gặp nhau ở ý chí chống tham nhũng, và nhiệt huyết của họ đã lôi kéo được một người nước ngoài, như tôi, vào dòng người. Anh thanh niên trong ảnh đã khoác vai cùng tôi đi trọn mười mấy cây số trong cơn mưa đêm của thành phố. Đoàn biểu tình hàng ngàn người với cờ và nến cùng các khẩu hiệu hô vang, nhưng vô cùng trật tự và đi có hàng lối. Các tình nguyện viên luôn đi sát và hướng dẫn mọi người đi đúng đường, nhường đường cho giao thông. Xe cảnh sát cũng đi trước mở đường, và đi sau bảo hộ cho đoàn. Và tôi tự ngạc nhiên và ngẫm nghĩ được rằng, họ đều rất tự giác, và ý thức được hành động của mình. Và, chúng ta cũng có một sự so sánh nào đấy với Việt Nam, nơi tham nhũng cũng lớn nhưng lại dè dặt và bao che cho nhau . . .



    12. My Childhood story - Longkonica

    Exif Nikon D70s Iso 640, speed 1/2, f 3.5, flash

    Trung thu đến rồi, không khí của múa lân, tiếng trống đã âm vang khắp nơi nơi, những cửa hàng trên phố đã bày đầy ra những ông sao, bánh trái đế chuẩn bị cho mâm cổ đầy của ngày tết của thiếu nhi . Âm vang .." tết trung thu em rước đèn đi chơi,...đèn ông sao với đèn cá chép...." với những chiếc đầu lân tự làm vội từ tre, giấy và sơn rồi cùng nhau vui chơi khắp xóm dưới ánh đuốc, những tiếng cười giòn tan và không khí rộn ràn của lễ Tết Trung Thu ...Trong những lúc thế này mình thèm được sống trong những ngày xưa nhưng lại là câu chuyện cổ tích của ngày nay



    13. Cô gái nhỏ của những chuyến đi lớn - VincentV

    Exif: F 1/3.2 - S 1/320 - Iso 100

    Chúng tôi thích những chuyến đi . Bỏ lại sau lưng cái ồn ào xô bồ náo nhiệt của phố thị , cùng những người bạn lên đường khám phá những miền đất lạ , được giao lưu gặp gỡ với những con người chúng tôi gặp mặt trong suốt chuyến đi , được no mắt với những cảnh đẹp , được nếm những món ăn dân dã đặc trưng của mỗi vùng miền :D được cười lăn cười lộn vì những trò vui nhộn hài hước cùng những người bạn đồng hành , và khi đó mọi mệt nhọc ưu phiền của cuộc sống cứ như chưa hề tồn tại Tháng trước chúng tôi lại đến Lý Sơn , trong nhóm thì hầu như ai cũng có dăm ba lần đặt chân đến đảo , cái hoang sơ cảnh biển và cái tình của những người dân đảo cứ thôi thúc mời gọi , để sau mỗi chuyến đi trở về là lại muốn đi lại lần nữa . Đây là cô bạn có tên gọi là Bí Ngô , và bức ảnh này mình chụp lúc cả nhóm đang chơi đánh bài quẹt lọ nghẹ ( nhọ nồi ^^ ) Nhóm chúng tôi đến đảo trước đó một ngày , còn cô gái này thì mặc dù 1 mình vẫn rất "máu" , hôm sau vẫn tành tành phóng xe máy 1 mình ra cảng Sa Kỳ rồi bắt tàu ra đảo với nhóm ấn tượng về sự nhiệt tình và góp thêm cho cả nhóm những trận cười sảng khoái . Chúng tôi thích những chuyến đi .

    Được sửa bởi juicy lúc 11:06 PM ngày 28-08-2011
    50D + 55-250mm IS + 11-16mm + 30mm 1.4
    http://www.flickr.com/photos/sonic_photos

  2. #2
    Tham gia
    14-12-2007
    Bài viết
    287
    Đặt chỗ post kết quả cuộc thi

    ---------------------------------------------------

    Sau đây là bảng chấm cuộc thi lần 5, tổng cộng có 13 tác giả dự thi:



    Căn cứ theo bảng chấm thì chúng ta đã chọn được các tác phẩm đoạt giải cùng tác giả như sau:

    - Giải VÀNG: anh Khangnhien với 57 điểm
    - Giải BẠC: anh Adidas Lucky với 55 điểm
    - Giải ĐỒNG: anh herobig86juicy đồng 54 điểm

    Cuối tuần này em sẽ đi mua khăn cho anh Khangnhien ạ ^^

    Xin chúc mừng mọi người. Những tấm ảnh và những câu chuyện đầy phong phú của mọi người đều rất đáng trân trọng. Mong rằng qua lần thi này, mỗi người đều biết thêm một phần thú vị của đam mê nhiếp ảnh của chúng ta.

    Cuộc thi lần 6 sẽ do anh VincentV chủ trì, Longkonica hỗ trợ. Chúng ta cùng chờ đón đề tài lần 6 và tham gia nào

    Chào thân ái,
    BTK
    Được sửa bởi juicy lúc 08:00 PM ngày 04-09-2011
    50D + 55-250mm IS + 11-16mm + 30mm 1.4
    http://www.flickr.com/photos/sonic_photos

  3. #3
    Tham gia
    10-08-2009
    Bài viết
    1,082
    Đề tài cuộc thi lần 5 mình chưa hiểu lắm, BTC nói cụ thể hơn được không ạ!
    ĐÀ NẴNG - 0905001555
    35mm f/2D, 50mm f/1.4 G, 85mm/1.8D, 135mmf2...

  4. #4
    Tham gia
    30-11-2007
    Location
    HUế
    Bài viết
    1,310
    em nghĩ Minh Juice đã giải thích khá rõ về chủ đề thông qua 1 ví dụ minh họa rất đặc sắc đấy ạ, chỉ cần bức ảnh có thể nói lên câu chuyện hoặc cuộc sống của nhân vật là ok mà anh. em tạm hiểu đơn giản là rứa

  5. #5
    Tham gia
    10-08-2009
    Bài viết
    1,082
    Cụ thể hơn, sẽ làm mọi người dễ hiểu. Ví dụ chủ đề: Nóng, Cong, Yêu.....
    p/s: Chúc mừng Long đoạt giải nhé!hihihi
    ĐÀ NẴNG - 0905001555
    35mm f/2D, 50mm f/1.4 G, 85mm/1.8D, 135mmf2...

  6. #6
    Tham gia
    14-12-2007
    Bài viết
    287
    Chủ đề lần này có 2 phần: FACE - STORY. Tức là mọi người cần post ảnh có chân dung, và kèm theo câu chuyện mà mọi người muốn chia sẻ thông qua bức ảnh đó.
    Trong lần thi này, em không có ý áp đặt suy nghĩ của người xem vào bức ảnh, theo ý người chụp. Mà đơn giản là câu chuyện chỉ có 1, người chụp không thể "sáng tác" hoặc có "ý" trước khi chụp được.
    Những người chúng ta gặp trong cuộc sống, họ đều có những câu chuyện riêng của họ. Từ bác thợ may, anh bảo vệ, người thợ mộc, cho đến những người thân thiết như anh em, bạn bè, cha mẹ, tất cả họ đều có một thứ khiến ta rung động, và mong muốn chia sẻ. Em nhấn mạnh, chia sẻ câu chuyện chứ không phải "sáng tác", bởi vì con người là thật, cảm xúc là thật.
    50D + 55-250mm IS + 11-16mm + 30mm 1.4
    http://www.flickr.com/photos/sonic_photos

  7. #7
    Tham gia
    10-08-2009
    Bài viết
    1,082
    Gửi tấm ảnh mở hàng nè
    F-Stop: f2.5
    Exposure: 1/60s
    ISO: 200
    Focal: 50mmm
    Em dõi theo bóng dáng mẹ khuất sau lưng chừng núi.
    Mẹ đi làm về sớm với con nhé! Nghe mà thấy nao lòng.!!

    Ngóng.
    Được sửa bởi artists lúc 11:37 AM ngày 14-08-2011
    ĐÀ NẴNG - 0905001555
    35mm f/2D, 50mm f/1.4 G, 85mm/1.8D, 135mmf2...

  8. #8
    Tham gia
    15-05-2007
    Bài viết
    1,608
    bác nào chụp hình em rồi kể chuyện nhậu xem nèo ^^
    ảnh bác artist nhìn ấn tượng gê
    nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại
    FLICKr

  9. #9
    Tham gia
    30-11-2007
    Location
    HUế
    Bài viết
    1,310
    tấm của anh KHoa đẹp lắm. em cũng làm 1 tấm chạy đường biên nào
    đây là khuôn mặt của 1 người nước ngoài mà tôi gặp taij 1 quán cà fe dọc bờ thành trong 1 ngày mưa lụt ở Huế, tuy khuôn mặt không nói lên được 1 câu chuyện gì cụ thể nhưng tôi cảm thấy rất thích và cũng có thể đó là 1 cậu chuyện của riêng tôi

    Được sửa bởi longkonica lúc 02:22 PM ngày 14-08-2011

  10. #10
    Tham gia
    07-10-2009
    Bài viết
    112
    Chà, Chủ để này làm mình thật sự thích, tuy chưa đủ trình, nhưng nhất định sẽ tham gia!
    Chúc mừng anh Long, a Vince và anh Thế Anh nhé! :D

Trang 1 / 7 123 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •