Lâu nay em bỏ bê súng ống, mải đua đòi chạy theo bọn 4 bánh, hôm nay dọn nhà nhìn những thứ đồ mình đã từng nâng niu ôm ấp để bụi bặm lăn lóc thấy cũng chạnh lòng. Có những thứ nó quá đẹp, đẹp tới mức xuất sắc, nhiều lần đã định bán lại cất đi ... để rồi nó lăn lóc khổ sở, nhiều thứ nhìn lại ngỡ ngàng vì lúc mua tiền triệu, vài triệu giờ nhìn như đồng nát, có những thứ quý lắm nên cho vào cốp xe đi đâu cũng mang đi, lâu lâu nhìn lại thì ôi thôi nó bị nóng bị ẩm mốc meo han rỉ cả ....
Em không muốn bán, dù mình cũng nghèo, cái tất đi thủng mũi còn chả buồn mua cái mới, thấy nó phí tiền, thế nhưng để bán những thứ này .... em ko nỡ, dù có thứ giá trị nó cũng 1-2 triệu.
Thôi em tặng cho anh em nào nghèo hơn em, để cho nó đc có giá trị sử dụng.
Mong muốn duy nhất của em là nếu đã mang ở nhà em về là không được bán lấy tiền.
Thi thoảng nếu có gặp nhau, em được nhìn thấy món đồ đó đc trân trọng, được sử dụng là em hạnh phúc rồi.
Em cứ post nội dung lên đã, món đồ em sẽ lục tủ và up dần lên hằng ngày, nhiều đấy ạ
Số đt của em là 0972866556 ( nhắn tin cho em thôi, em sẽ confirm )
Địa chỉ nhận đồ : Doanh Trại Quân Đội số 1B Trần Thánh Tông ( giờ HC )
Món đầu tiên : 2 cái lens Minolta MD 50mm f2, cách đây 2 năm đẹp xuất sắc như vừa xuất xưởng, nay bụi bặm, em tặng mỗi người 1 cái
===========================================
http://thesybersite.com/minolta/documents/5D_Manual.pdf