![]() |
![]() |
Được sửa bởi vnpainter lúc 01:33 PM ngày 10-04-2007
Khung to, nếu ý đồ của bác là có một tấm ảnh trẻ con thật buồn, thật ảm đạm, thì bác thành công.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
khung em nhỏ! nhưng em để bo to ý mà...thanks bác!
Không, cái khung là cái phụ thôi. Em chỉ không thích cái thần của bức ảnh này, quá buồn. Chuyển BW cũng không kỹ, thấy nó nhạt nhòa nhòe nhoẹt thế nào ý.
My Apartment #5: www.khothanoi.wordpress.com
thần nào ngốc quá.bác ơi theo em bác làm tối 1chút nữa ở ảnh thứ 2 bị mất chi tiết rồi
à! dạ vâng...em sẽ lưu ý...Mục đích của em trong bài post này cũng ko sâu xa vào tâm trạng mấy...chỉ là để hai cái ảnh "tương phản" về lứa tuổi nhưng lại đang có 1 khoảnh khắc sao mà giống nhau thế.! ^_^
ý tưởng của bác em thấy nên thay đổi chút xíu thì hay .... trẻ con thì vô lo, cái nghĩ của nó cũng khác với người lớn. Tấm thứ 2 em chỉ thấy đứa trẻ đang ở trạng thái "đần mặt ra" chứ không phải "nghĩ". Nên chăng bác cứ chụp nó trong lúc đang thực sự nghĩ, nhưng để giải quyết vấn đề gì đó vô tư hơn, bon trẻ lúc ấy ngộ nghĩnh lắm, mà bác vẫn đạt được yêu cầu tương phản.
mah gallery : http://s447.photobucket.com/albums/qq192/NgThaiphoto/
Bức chụp ông lão bác quay góc chụp đi một tí, một chút xíu thôi có lẽ đẹp hơn.
thanks cả nhà quan tâm...em sẽ lưu ý!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)