Mình ở North georgia
|
|
Mình ở North georgia
Chụp đẹp lắm, vậy là quá tốt rồi:D
Hay. Tuổi nhỏ tài cao, cái giọng cũng cao....haha
Cái cách chụp khoảng khắc này ở Vn ít huộng nhưng rất hay bác àh hình như ko đánh đèn
hình lưu niệm nên noise vậy cũng ko ảnh huong gì đâu . hình đẹp nhưng mà ánh sáng đèn dây tóc ánh lên nhiều quá , làm ảnh nó vàng vàng
Sony Alpha
Ảnh rất phong cách, rất ấn tượng, nhưng chỉ trong giới bạn bè sành điệu hoặc ở chỗ bác chủ sống thôi, chứ ở VN chụp kiểu này thì phần lớn là bị ném vào sọt rác chứ chưa nói tơi chuyện kiếm xiền.
HOÀNG VIDEO
*Nhất: Vợ, nhì: CANON 50D + 24-70mmf/2.8 L + 430EX
Em không biết ở VN chỗ nào "ném" ảnh này vào sọt rác chứ riêng em thấy bộ ảnh này rất đẹp, và càng thấy bạn chủ topic có suy nghĩ rất thoáng và hay. Thường thì cầm xxxD, ít ai dám chụp lên ISO 3200 hay thậm chí 6400, vậy mà bạn này rất mạnh dạn đẩy ISO lên cao để chụp mà không sợ noise, nhờ vậy mà có ảnh đẹp
Em nghĩ 1 số bác mới chụp, cầm xxxD hoặc xxD nên học cái suy nghĩ này, khoảnh khắc và ảnh đẹp quan trọng hơn 1 chút noise của ISO cao.
Ảnh rất đẹp. Trừ tấm số 2 theo mình cái cây phía trước nó kéo hướng nhìn trôi thẳng từ trên xuống dưới (không tốt) ra. Các tấm còn lại đều rất đẹp. Ảnh bắt được khoảnh khác, ghi được chi tiết, mang phong cách photojournalist. Cân bằng trắng tốt (bác có thể chia sẻ chế độ cân bằng trắng không?)
Đúng như bác vikhoa nói, ISO 3200, 6400 trên các máy dòng entry bị coi là vô dụng, bác dám kéo lên cái khoảng "vô dụng" đó để cho ra kết quả hoàn toàn thỏa mãn, chứng tỏ bác có bản lĩnh.
không biết các bác nghĩ sao chứ theo tôi ý kiến của bác này mới ném vào sot rác...ảnh chụp theo phong cách photo Journey Slim,chụp đẹp như vậy , bắt được những khoảnh khắc , và điều quan trọng nhất là phải có được ý tưởng trước mỗi lần bấm máy , ở việt nam , bác phải nói là người ta chưa chuộng tới kiểu chụp này thì mình nghe còn lọt lỗ tai bác ah...
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)