Uh, mình thấy bác chụp studio sẽ không vác máy đi nhiều đỡ mệt hơn, studio mà chụp được zoom thì cũng thoáng, không hẹp, chụp được 70-200 là quá tốt rồi bác, ít người chụp, ru bạn bác đi vừa chụp vừa chi him cũng được.
Hy vọng Pat Pham và Piz Trang welcome đi cùng đến studio Pi cuối năm là ok. Thời gian tiếp xem tình hình tốt thì mở rộng off các nơi khác..hihi
Từ đây đến cuối năm còn quá xa, không chừng đến lúc đó 2 bác đó lại chán chuyển sang chụp outdoor, bác tranh thủ mua máy sớm thì còn kịp, hihi.
Mình đã trao đổi với Pat Pham cuối năm ok bác vì để cho bạn mình tập chụp. Mình cũng tập luyện xem lúc đó có thêm chút nào ko. Chụp hình là niềm đam mê bất tận mà, thấy các bác nhiếp 80 tuổi vẫn cầm máy chụp..hihi
Mình đã trao đổi với Pat Pham cuối năm ok bác vì để cho bạn mình tập chụp. Mình cũng tập luyện xem lúc đó có thêm chút nào ko. Chụp hình là niềm đam mê bất tận mà, thấy các bác nhiếp 80 tuổi vẫn cầm máy chụp..hihi
Vậy tốt quá rồi, toàn chiến hữu quen cũng dễ chụp. Pat Phạm hình như cũng xài Nikon, có gì trao đổi lens chụp cũng dễ bác.
Vậy tốt quá rồi, toàn chiến hữu quen cũng dễ chụp. Pat Phạm hình như cũng xài Nikon, có gì trao đổi lens chụp cũng dễ bác.
Phong cách hình nghệ thuật của Pi Rain cũng hay.
Pat Pham dùng Nikon Piz thì Canon nếu có bác nữa Sony là đủ brand..hihi. Nghe Pat nói giờ Piz chuyển nhà về Gò Vấp cũng gần mình chắc tầm 2km nên Pat khi nào ghé Piz thì sẵn rủ mình đến Piz tham quan nhà, ae lâu rồi chưa gặp..hihi
Phong cách hình nghệ thuật của Pi Rain cũng hay.
Pat Pham dùng Nikon Piz thì Canon nếu có bác nữa Sony là đủ brand..hihi. Nghe Pat nói giờ Piz chuyển nhà về Gò Vấp cũng gần mình chắc tầm 2km nên Pat khi nào ghé Piz thì sẵn rủ mình đến Piz tham quan nhà, ae lâu rồi chưa gặp..hihi
Vậy Piz lúc trước nhà ở đâu mà chuyển về Gò vấp bác? Rồi studio của Pi nằm ở đường nào, có gần nhà bác không. Sao mình ít thấy hình Pat chụp studio bác nhỉ.
Vậy Piz lúc trước nhà ở đâu mà chuyển về Gò vấp bác? Rồi studio của Pi nằm ở đường nào, có gần nhà bác không. Sao mình ít thấy hình Pat chụp studio bác nhỉ.
Piz ở Q3 hình như chung cha mẹ mình ko rõ lắm. Studio của Pi ở Phạm Văn Đồng Gò Vấp luôn bác. Pat ở Bình Dương giáp ranh Gò Vấp nên cũng tiện, thấy him cũng ít chụp. Bác ở Thủ Đức đến GV gần á. View studio vài off thôi rồi cũng qua view khác cho đa dạng.
Piz ở Q3 hình như chung cha mẹ mình ko rõ lắm. Studio của Pi ở Phạm Văn Đồng Gò Vấp luôn bác. Pat ở Bình Dương giáp ranh Gò Vấp nên cũng tiện, thấy him cũng ít chụp. Bác ở Thủ Đức đến GV gần á. View studio vài off thôi rồi cũng qua view khác cho đa dạng.
Mình ở xa lắm bác ơi, bên Q9 lận, hic. Mấy bác ở gần nhau cũng vui, cần là hú 1 tiếng đi chụp chung liền, mà toàn chiến hữu nhậu nên cũng hợp ý, hihi.
Mình ở xa lắm bác ơi, bên Q9 lận, hic. Mấy bác ở gần nhau cũng vui, cần là hú 1 tiếng đi chụp chung liền, mà toàn chiến hữu nhậu nên cũng hợp ý, hihi.
Gần cũng tiện và vui nhưng giờ ko còn nhậu dễ đâu bác, phải hẹn trước sắp xếp đi grab nếu ko muốn bị phạt..hihi. Các bạn ĐH cấp 3 lâu mới gặp thì nhậu còn bạn thường gặp thì ăn sáng uống cafe thôi. Bác thì sao?
Gần cũng tiện và vui nhưng giờ ko còn nhậu dễ đâu bác, phải hẹn trước sắp xếp đi grab nếu ko muốn bị phạt..hihi. Các bạn ĐH cấp 3 lâu mới gặp thì nhậu còn bạn thường gặp thì ăn sáng uống cafe thôi. Bác thì sao?
Bác chắc chắn phải đi grab rồi vì chưa chạy xe được nên không sợ bị phạt, hihi. Mình bỏ nhậu hơn chục năm rồi bác, chi có tiệc Tùng mới uống 1,2 lon cho vui chứ bình thường không uống, thời trẻ nhậu 2-3 giờ sáng lên bờ xuống ruộng, giờ già rồi nên giữ gìn sức khỏe, kkk.