L1000385 by Dat's Photos, on Flickr
Mưa nhiều nên ẩm ướt, tốt cho cây cỏ, rêu.
L1000373 by Dat's Photos, on Flickr
L1000380-Pano by Dat's Photos, on Flickr
L1000387 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_1703 by Dat's Photos, on Flickr
|
|
L1000385 by Dat's Photos, on Flickr
Mưa nhiều nên ẩm ướt, tốt cho cây cỏ, rêu.
L1000373 by Dat's Photos, on Flickr
L1000380-Pano by Dat's Photos, on Flickr
L1000387 by Dat's Photos, on Flickr
NZ7_1703 by Dat's Photos, on Flickr
Em treo những tấm ảnh cuối của chuyến lang thang ở Oregon. Đây là Sand and Stone Garden, một vườn chỉ có đá và sỏi vụn, hoặc cát. Có người vào đây ngồi thật lâu để thiền. Vườn này có một phiến đá to dựng đứng và chung quanh có bẩy viên đá thấp, nhưng viên nào cũng dường như đang bơi về phía phiến đá to. Cách xếp đặt này chắc có ý nghĩa nào đó mà em không đoán ra, có thể là một thiền sư với bẩy đồ đệ?
NZ7_1694 by Dat's Photos, on Flickr
L1000359 by Dat's Photos, on Flickr
L1000369 by Dat's Photos, on Flickr
L1000372 by Dat's Photos, on Flickr
Thế là hết ảnh và hết chuyện, mong gặp lại các bác vào chuyến đi tới.
Cám ơn bác Văn Khoa với các tấm ảnh các thác nước vùng khu vườn Nhật Portland. Công nhận cảnh vườn qua các tấm ảnh bác chụp đẹp quá. Em cảm nhận được sự vắng lặng, an bình ở nơi đây. Rất thích. Hy vọng có một lần nào được ghé khu vườn Nhật này.
Chúc bác và gia đình nhiều sức khoẻ để có thể đi tham quan khắp 5 châu chụp ảnh cho thoả.
hm...
Vườn này đẹp lắm, em phục bàn tay và đôi mắt mỹ thuật của nhân viên làm vườn, họ chăm và tỉ mỉ từng li từng tí một.
Ha ha ha, lời chúc sức khỏe của bác có vẻ linh, em đã lên lịch một chuyến đi 18 ngày vào giữa tháng 5. Lần này lái xe lang thang thăm các thành phố cổ ở Croatia, Montenegro, Bosnia&Herzegovina, Slovenia, và Italy. Hy vọng sẽ có nhiều ảnh để treo.
Croatia Itinerary by Dat's Photos, on Flickr
Wow, nhìn cái road trip map thấy wá đã. Đi chơi chụp hình mà làm road trip là lí tưởng đó Bác Văn Khoa. Em khoái cái thú la cà chỗ này, chổ kia, từ từ, relax chụp hình. Ko gì sướng bằng. Ghen tị với Bác Văn Khoa gúm.
Candle Festival at Japanese Garden
L1041217 - Candle Festival at Japanese Garden by Romeo Photography, on Flickr
Leica Q2 vào tay Bác BonVoyage thì lập tức thấy đẹp ngay! Sẽ có ngày Bác BonVoyage có dịp la cà như em thôi! Quỹ thời gian và sức khỏe của em gần hết nên phải đi đây đó, không lẽ ngồi chờ đến ngày? 😜 Em thích tìm hiểu, tự hoạch định, tự làm các chuyến đi nên thấy hào hứng hơn. Mình thong thả, đi được nhiều nơi, len lỏi vào các ngõ ngách mà không làm phiền nhóm như đi theo tours.
Em nhớ trong list tour hành hương Europe của Lm. Nguyễn Tầm Thường trước dịch có một địa điểm là Plitvice, là một công viên quốc gia Croatia. Không biết bác Văn Khoa có dự định ghé không?
Chúc bác một chuyến đi bình an và vui vẻ.
Em xin đặt một vé front row trước.![]()
hm...
Những ai thích chụp cảnh thác nước như em thì không thể nào bỏ xót Nacionalni park Plitvička jezera (Plitvice Lakes National Park), một CVQG và thắng cảnh nổi tiếng của Croatia nằm trong danh sách Di Sản UNESCO. Vì CVQG này có 16 hồ nước to nhỏ ở cao độ khác nhau, bác thử tưởng tượng có bao nhiêu thác nước giữa các hồ. Và đó là lý do em sẽ ghé đây hai ngày, mỗi ngày vác máy đi trail khoảng 5 km để chụp hình. Em sẽ phải chụp cẩn thận để có những tấm ảnh đẹp vì sẽ không có dịp trở lại.
https://np-plitvicka-jezera.hr/en/
IMG_3832 by Dat's Photos, on Flickr
Bác dành cả 2 ngày để đi chụp ở CVQG là đủ biết nơi đây thú vị như thế nào. Ngoài ra các địa điểm khác trong itinerary của bác cũng rất hay vì em không biết gì nhiều về những nơi đây. Sẽ được học hỏi thêm về các nơi bác sẽ đi qua.
Can't wait.![]()
hm...
Công bằng mà nói thì em nghiên cứu lộ trình của các hãng du lịch xem họ đi những đâu là chính và có gì hay ở đó. Nhưng các hãng này vì chỉ muốn câu giờ với chủ ý lợi nhuận nhiều nhất nên nhiều khi có interests khác mình. Hơn nữa, sau bữa cơm trưa là họ bỏ mặc khách, muốn làm gì thì làm. Sau một vài ngày thì họ lùa mình lên xe bus đi đến địa điểm khác rồi lập lại chương trình. Em loại bỏ những cái vớ vẩn để tập trung vào thắng cảnh phố cổ hoặc thiên nhiên để chụp hình. Lộ trình của em bắt đầu từ (và trở về) Dubrovnik theo ngược chiều kim đồng hồ. Hai nhánh Kotor và Lake Bled là hai nhánh phụ sáng đi chiều về từ Dubrovnik và Ljubljana. Em gạch đít những địa điểm em ở 2 hoặc 3 đêm, tất cả đều có lịch sử lâu đời, từ thành quách, đường hẻm lót đá, cho đến tàn tích của đế quốc La Mã còn xót lại. Em thích đến những nơi xa lạ (đối với em), hy vọng em chụp được những tấm đẹp bằng 14-24, 24-200, và 28mm cho bác thưởng thức.
Được sửa bởi Văn Khoa lúc 09:57 AM ngày 07-03-2025
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)