Tượng Monolith. Cái tượng này thì ôi thôi, đứng cả ngày để ngắm chung quanh, từ dưới lên trên và từ trên xuống dưới. Trên và chung quanh một khối đá hoa cương cao 17 mét, Gustav Vigeland đã tạc 121 người, già trẻ cũng như nam nữ, tất cả đều trần truồng. Trừ những người nằm ngang ở chân tượng, tất cả đều có một động thái như tựa vào nhau hoặc nâng đỡ lẫn nhau, hơi xoay tròn và dường như đang cố gắng vươn lên cao. Trên đỉnh Monolith là một đám trẻ con. Người ta nghĩ Vigeland có một nhân sinh quan, một nội tâm hướng về chân, về mỹ, hoặc một chốn tâm linh nào đó.
DMQ_6571bw by Dat's Photos, on Flickr