Dạ, nó chìm, nó lắng rất sâu ạ, sâu thăm thẳm luôn
Em học theo anh thôi mà! hehe
![]() |
![]() |
Dạ, nó chìm, nó lắng rất sâu ạ, sâu thăm thẳm luôn
Em học theo anh thôi mà! hehe
Thích bokeh của bác quá
Kho ảnh của bác có nhiều ảnh đẹp quá
Cảnh biển đêm đẹp thật,
Bướm đẹp thật, em chưa từng chụp dc bướm...
Em chỉ có ốc này, mà nó như đang núp trong vỏ nhìn lén mình hay sao ấy...
[IMG]_ICE6693_00004 by trung lê, trên Flickr[/IMG]
<0888.181.101> Mong kết bạn giao lưu cùng mọi người.
Góc rộng chụp hoa) ko hề tồi
DSC_9823 by hoang nguyen, on Flickr
D800 | Tokina 11-16 DX | Nikon 85 f1.8 | Nikon 28-70 f3.5-4.5 | Nikon 35 f2D
vuơn lên
![]()
Cám ơn bác! Kinh nghiệm của em là chụp côn trùng vào buổi sáng sớm dễ hơn trưa, vì cánh còn ẩm nên chúng khá thụ động.
Theo anh Tinli 1 tấm đượm buồn (em 30t, chắc anh lớn tuổi hơn em nhiều rồi ^^! )
Bác tơ nói đúng quá, với lại buổi sáng hoa nở nhiều và có nhiều mật hoa nên ong bướm dễ tìm hơn, càng về trưa càng ít và hoa héo dần.. em thì ít khi dc chộp vào sáng sớm...
[IMG]_ICE6726_00001 by trung lê, trên Flickr[/IMG]
<0888.181.101> Mong kết bạn giao lưu cùng mọi người.
Cám ơn Tơ nha, về tuổi tác thì đúng như bạn nói đó. Nhớ hồi tuổi bạn, mình cũng... độc thân, cũng hay triết lý, cũng hay buồn vẩn vơ... bây giờ thì nhìn cuộc đời bằng con mắt rất khác. Tấm hình trên của mình có cái buồn nhưng vẫn lạc quan, cố vươn lên... Không buồn thăm thẳm như nhiều hình của bạn
Mong bạn thành công nhiều trong cuộc sống, các công trình bạn xây (nếu có) chắc cũng đẹp như những khung hình của bạn.
Tặng bạn và các bạn trong thớt, đây là 1 loài hoa dại. Nhìn rất đẹp nhưng rất khó chụp vì bé quá:
![]()
Chào buổi sáng các bác!
D75_9463 by TIEN NGUYEN, on Flickr
Hôm nay sáng chủ Nhật, box Nikon ngủ nướng quá. Giờ này chưa thấy ai hết.
D75_9453 by TIEN NGUYEN, on Flickr
There are currently 318 users browsing this thread. (0 members and 318 guests)