Trang 8 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 71 đến 80 / 102

Chủ đề: Ăn cắp ảnh đem in sách bán có bị sao không các bác?

  1. #71
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quay lại nhìn thớt thì mới thấy em đã nói lang mang nhiều quá rồi, từ chuyện ăn cắp ảnh của vị PGS. Tiến sĩ mà mở rộng đề tài tán ngẫu nhiều ra quá chừng. Nếu các bác không muốn đề tài tán ngẫu trở thành tán dốc thì các bác hãy sử dụng chiếc máy ảnh của mình để làm vũ khí đấu tranh đi. Thực ra chiếc máy ảnh đôi khi nó còn dữ hơn là cây súng đó, các bác hãy chụp sự thật và các mặt khuất của xã hội và chia sẻ đi, đó cũng là 1 cách đấu tranh đó các bác, không nhất thiết là phải cầm dao, cầm súng mới gọi là đấu tranh đâu. Là nhiếp ảnh gia nên tìm kiếm và chụp nhiều góc nhìn khác nhau chứ đừng chỉ chụp ở 1 góc nhìn được định sẵn và cho nó là tốt đẹp nhất !

  2. #72
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Em cảm ơn bác đã quan tâm đến những suy nghĩ về đấu tranh của em. Em chốt lại với bác 1 điều là muốn đánh vào bản chất của 1 chế độ thì chỉ có đánh từ bên trong đánh ra mà thôi, còn không thì rất khó làm thay đổi của 1 chế độ đó.
    Đồng ý với bác, từ trong đánh ra là hiệu quả nhất để thay đổi 1 chế độ.

    Điều chúng ta cần làm là phải làm sao tự đặt chúng ta, hoặc những người đấu tranh khác, vào vị trí bên trong.

    Chứ còn những người đang nắm chế độ trong tay thì đã hư hoại độc tài cả rồi, không bao giờ chịu nhả bỏ đặc quyền của mình ra. Họ mà chịu thì đã có thay đổi từ lâu rồi chứ có đâu mà kẹt mãi làm một chế độ muôn đời không đổi thay bản chất.

    Bài toán bây giờ là làm sao ta len lỏi vào trong, và khi đã vào được thì cũng đừng biến chất quên cả nhiệm vụ đấu tranh của mình mà trở thành như họ, đúng không?

    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Mà bản chất của chế độ hiện nay là gi? đó là bản chất độc tài, nhất đảng nhất nguyên tự quyết. Bề ngoài thì có vẻ như là toàn dân nhưng thực chất thì nó lại là có chọn lọc tức là ai trở thành thành phần trong tổ chức đảng đó mới có thể tham gia điều hành quản lý đất nước theo kiểu đã được tổ chức đó định hướng, rập khuôn. Những ai nằm ngoài tổ chức đó thì không có cửa nào lên tiếng được, chứ đừng nói đến là tham gia vào hệ thống chính trị của chế độ. Chứ không phải là toàn dân ai ai cũng có quyền tham gia vào hệ thống chính trị của đất nước. Bản chất cái độc tài là đây.
    Bài toán ở trên vậy là khó giải quyết rồi.

    Không thể len lỏi vào trong, vậy bây giờ chúng ta có gì ở bên trong, để mà từ trong đánh ra đây bác?

    Ta không có khả năng chui vào chung hàng ngũ với họ, cũng không có khả năng giáo huấn cho họ suy nghĩ giống như ta, rất là kẹt.

  3. #73
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi truth View Post
    ...rất là kẹt.
    Nếu đễ quá thì nó đã chết từ lâu rồi bác à. Ngay từ đầu em nói là hãy cùng nhau tìm giải pháp mà. Càng khó mới càng thú vị chứ bác ! Vấn đề chỉ là thời gian thôi.

    Trong quản trị học có 3 cách giải quyết vần đề:

    1/ Thượng sách: dùng cách đàm phán để đi đạt được mục đích cuối cùng

    2/ Trung sách: dùng các phương pháp hù dọa, bắt nạt để đạt được mục đích cuối cùng

    3/ Hạ sách: sử dụng phương pháp hạ độc thủ (tức là ám sát) để đạt được mục đích cuối cùng.

    Ở triều đại nào cũng vậy cả, tại sao Tổng thống Ngô Đình Nhiệm và Ngô Đình Nhu lại bị cấp dưới bắn chểt ?

    Bác có xem qua bộ phim Tàu "Huyết Trích Tử" chưa ? chính ông vua Ung Chính còn nuôi 1 đám giang hồ (côn đồ) chuyên dùng 1 loại vũ khí là huyết trích tử (bộ dao xoay 3 lưỡi) để đi lấy đầu tất cả những phần tử đối nghịch có âm mưu tạo phản nhà vua cơ mà. Và cuối cùng sau khi các Huyết trích tử đã giết sạch hết những thành phần tạo phản thì ông vua ban cho tên Huyết trích tử cuối cùng uống 1 chum rượu độc cho chết luôn để diệt khẩu !
    Được sửa bởi dongdigipics lúc 11:15 PM ngày 06-06-2017

  4. #74
    Tham gia
    07-07-2016
    Bài viết
    106
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Không phải cứ hễ mình yếu hoặc cứ nghĩ là mình còn yếu là cứ phải lệ thuộc, trông chờ vào các nguồn lực từ nước ngoài bác à, cứ mang cái tư tưởng này thì dân tộc vẫn còn khó ngốc đầu lên nổi. Ở đây ý của em là không nên mang tư tưởng vọng ngoại chứ em hoàn toàn không có ý hay mang tư tưởng "bài ngoại" nha các bác ! 2 phạm trù này hoàn toàn khác nhau.
    Bác nói đúng. Nhưng ngược lại, đọc bài của các bạn ở trên thì cũng không thấy là họ "vọng ngoại". Chúng ta có thể dùng những dụng cụ hoặc cách thức có nguồn gốc từ nước ngoài, bao nhiêu tư tưởng, kinh nghiệm, kỹ thuật, các websites có sẵn và đã được chứng minh là hữu dụng. Dùng được thì tốt chứ không nên e ngại là của ai, điều hay lẽ phải của ta của bạn lẫn của địch ta đều có thể xử dụng được mà.

    Ngày nay ảnh hưởng giữa các quốc gia trên thế giới xen kẽ với nhau rất là lớn, coi bộ những sự kiện quốc tế nằm ngoài biên giới lại còn làm lay động bản chất chế độ nhiều hơn là những giãy dụa của ta nữa kia!

    Tuy rằng rốt lại ta cũng vẫn phải tự lo cho thân mình, vì cái kinh nghiệm thứ nhất là dựa vào kẻ khác thì dân tộc sẽ bị lũng đoạn ngóc đầu không nổi, nhưng cũng còn cái kinh nghiệm thứ hai là chỉ biết tự mò mẫm một mình, thì trước giờ cũng có ngóc cái gì nổi đâu? Cho nên như bác nói vọng ngoại và bài ngoại là 2 phạm trù khác nhau, thì xử dụng ảnh hưởng quốc tế và dựa dẫm vào vũ lực nước ngoài chúng cũng là 2 phạm trù khác nhau vậy.

    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Tại sao ông Trump lại chiến thằng khi ông ấy hô to khẩu hiệu "MAKE AMERICA GREAT AGAIN !" hả các bác ?
    Bởi vì trong quá khứ thì AMERICA của ổng có rất nhiều giai đoạn GREAT, tự lực tự cường không anh nào xen vào phá phách gì nổi.

    Chứ nếu AMERICA của ổng chỉ có một quá khứ tràn ngập đói nghèo đau khổ, mà ổng đòi làm cho nó AGAIN giống như vậy nữa, thì dân chúng hoảng hồn bỏ chạy tán loạn hết!

  5. #75
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi truth View Post
    ...

    Bởi vì trong quá khứ thì AMERICA của ổng có rất nhiều giai đoạn GREAT, tự lực tự cường không anh nào xen vào phá phách gì nổi.

    Chứ nếu AMERICA của ổng chỉ có một quá khứ tràn ngập đói nghèo đau khổ, mà ổng đòi làm cho nó AGAIN giống như vậy nữa, thì dân chúng hoảng hồn bỏ chạy tán loạn hết!
    Bác nói đúng là "không anh nào xen vào phá phách gì nổi America, chỉ có America đi phá người ta thôi chứ ai mà phá nổi họ ! Hắn mà không đi phá nước khác, gây chia rẻ thì làm sao hắn bán vũ khí gì được. Ông Ngô Đình Nhiệm muốn tự cường lúc bấy giờ hả, không chịu nghe lời hả...là hắn chỉ đạo đảo chánh rồi ra lệnh bắn chết luôn ! Nói chung là thời nào cũng vậy cả. Quan sát cái bài của mấy ổng đi cũng hiểu được 1 chút sâu xa trong ý đồ đó rồi. Nước Mỹ không bao giờ muốn thế giới hòa bình thật sự đâu vì nếu thế giới hòa bình rồi thì ai mà mua vũ khí làm gì !. Đưa dàn tên lửa THAAD sang Hàn Quốc còn muốn tính tiền lại với Hàn Quốc cơ mà. Nói chung các nước lớn luôn đi theo bài này. Không có lợi thì ai mà làm !

    Còn cái nữa bác chưa lý giải chính xác là: do người dân Mỹ đã quá chán ngán, ngán ngẫm cái chính sách bao đồng của Mỹ bấy lâu nay mà chính nó đã làm cho nước Mỹ trở nên suy yếu hơn do chuyện gì trên thế giới họ đều muốn xí mỏ vô nhưng chính điều này lại làm hao tổn nguyên khí của nước Mỹ. Ông Đỗ Nam Trung (Donald Trump) đã thấy được diều đó nên mới phát động chiến dịch tranh cử tổng thống để chấn chinh lại cái chánh sách bao đồng từ trước đến giờ của nước Mỹ và ông mới hô to khẩu hiệu "Make America Great Again" tức là khuynh hướng ưu tiên lại cho nước Mỹ trước tiên và thu hẹp, co cụm lại chính sách bao đồng để củng cố nội lực. Nhưng chính cái chính sách mới của ông Trump thì nó lại vô tình làm mất đi một phần vai trò làm đàn anh bấy lâu nay của nó từ trước nên chính cái này điều này đã đẩy nước Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh co cụm lại thì Trung Quốc sẽ lấn sân, nếu anh tiếp tục giữ vai trò đàn anh trên thế giới thì anh phải cho các đàn em "take advantage" hưởng lợi từ chính sách bao đồng này. Việc rút khỏi TPP của ông Trump đã thể hiện 1 phần cam kết của ông ấy trước người dân nước Mỹ. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ của khá là ma mảnh lắm, hắn cũng ưa dương đông kích tây nên chúng ta cứ lót dép thận trọng chờ xem họ sẽ làm gì tiếp.

    Cái hơn nhau là làm thế nào đưa đối phương lọt vào cái thế khó thoát khỏi được gọng kềm mà thôi. Đừng quá ngay thơ trong chính trị bác nhé !
    Được sửa bởi dongdigipics lúc 12:23 PM ngày 07-06-2017

  6. #76
    Tham gia
    03-03-2012
    Location
    Thủ Đức, Q1, Chợ Con
    Bài viết
    870
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Bác nói đúng là "không anh nào xen vào phá phách gì nổi America, chỉ có America đi phá người ta thôi chứ ai mà phá nổi họ ! Hắn mà không đi phá nước khác, gây chia rẻ thì làm sao hắn bán vũ khí gì được. Ông Ngô Đình Nhiệm muốn tự cường lúc bấy giờ hả, không chịu nghe lời hả...là hắn chỉ đạo đảo chánh rồi ra lệnh bắn chết luôn ! Nói chung là thời nào cũng vậy cả. Quan sát cái bài của mấy ổng đi cũng hiểu được 1 chút sâu xa trong ý đồ đó rồi. Nước Mỹ không bao giờ muốn thế giới hòa bình thật sự đâu vì nếu thế giới hòa bình rồi thì ai mà mua vũ khí làm gì !. Đưa dàn tên lửa THAAD sang Hàn Quốc còn muốn tính tiền lại với Hàn Quốc cơ mà. Nói chung các nước lớn luôn đi theo bài này. Không có lợi thì ai mà làm !

    Còn cái nữa bác chưa lý giải chính xác là: do người dân Mỹ đã quá chán ngán, ngán ngẫm cái chính sách bao đồng của Mỹ bấy lâu nay mà chính nó đã làm cho nước Mỹ trở nên suy yếu hơn do chuyện gì trên thế giới họ đều muốn xí mỏ vô nhưng chính điều này lại làm hao tổn nguyên khí của nước Mỹ. Ông Đỗ Nam Trung (Donald Trump) đã thấy được diều đó nên mới phát động chiến dịch tranh cử tổng thống để chấn chinh lại cái chánh sách bao đồng từ trước đến giờ của nước Mỹ và ông mới hô to khẩu hiệu "Make America Great Again" tức là khuynh hướng ưu tiên lại cho nước Mỹ trước tiên và thu hẹp, co cụm lại chính sách bao đồng để củng cố nội lực. Nhưng chính cái chính sách mới của ông Trump thì nó lại vô tình làm mất đi một phần vai trò làm đàn anh bấy lâu nay của nó từ trước nên chính cái này điều này đã đẩy nước Mỹ vào thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu anh co cụm lại thì Trung Quốc sẽ lấn sân, nếu anh tiếp tục giữ vai trò đàn anh trên thế giới thì anh phải cho các đàn em "take advantage" hưởng lợi từ chính sách bao đồng này. Việc rút khỏi TPP của ông Trump đã thể hiện 1 phần cam kết của ông ấy trước người dân nước Mỹ. Tuy nhiên, chính sách của Mỹ của khá là ma mảnh lắm, hắn cũng ưa dương đông kích tây nên chúng ta cứ lót dép thận trọng chờ xem họ sẽ làm gì tiếp.

    Cái hơn nhau là làm thế nào đưa đối phương lọt vào cái thế khó thoát khỏi được gọng kềm mà thôi. Đừng quá ngay thơ trong chính trị bác nhé !
    Bác hiểu rõ nước Mỹ quá. Đảng ko đưa bác vào ban tư tưởng văn hóa hay ban tuyên giáo hơi phí ehehehe....
    Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....

  7. #77
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi Tran Kieu Anh View Post
    Bác hiểu rõ nước Mỹ quá. Đảng ko đưa bác vào ban tư tưởng văn hóa hay ban tuyên giáo hơi phí ehehehe....
    Bác lại nói lẫy với em nữa rồi !

    Anh Trump của bác mới qua bên Trung Đông quậy cầm cây kiếm múa múa sao mà đâm bị thóc, thọc bị gạo sao mà Quatar bị cô lập luôn rồi kìa, hihi... dù sao thì đó cũng là phong cách của 1 đàn anh đại ca mà !

    Các bác nghiên cứu chính trị thì hãy nghiên cứu khách quan (open minded), đừng để bất cứ 1 điều gì đó làm sai lệch suy nghĩ sẽ dẫn đến 1 cái nhìn sai lệch. Chẳng lẽ bác nói bên ám sát tổng thống Ngô Đình Nhiệm là từ Việt Cộng hay Tàu cộng hả bác ?
    Được sửa bởi dongdigipics lúc 02:20 PM ngày 07-06-2017

  8. #78
    Tham gia
    03-03-2012
    Location
    Thủ Đức, Q1, Chợ Con
    Bài viết
    870
    Theo em được biết thì ông Diệm độc tài và theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Người Mỹ muốn xây dựng 1 thể chế dân chủ tam quyền phân lập đúng theo mô hình nước Mỹ. Ông Diệm chỉ muốn lợi dụng nước Mỹ, có lợi cho mình mà ko nghĩ đến lợi ích của nước Mỹ, chơi khôn thế ai chơi với ông, bị Mỹ lật cho là đúng rồi. Nước nào cũng nghĩ đến ích lợi cho mình nhưng nước Mỹ là nước nghĩ đến lợi ích cho phía bên kia nhiều nhất, tức là biết điều và sòng phẳng, ko chơi bẩn.
    Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....

  9. #79
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi Tran Kieu Anh View Post
    Theo em được biết thì ông Diệm độc tài và theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Người Mỹ muốn xây dựng 1 thể chế dân chủ tam quyền phân lập đúng theo mô hình nước Mỹ. Ông Diệm chỉ muốn lợi dụng nước Mỹ, có lợi cho mình mà ko nghĩ đến lợi ích của nước Mỹ, chơi khôn thế ai chơi với ông, bị Mỹ lật cho là đúng rồi. Nước nào cũng nghĩ đến ích lợi cho mình nhưng nước Mỹ là nước nghĩ đến lợi ích cho phía bên kia nhiều nhất, tức là biết điều và sòng phẳng, ko chơi bẩn.
    Như vậy có nghĩa là chế độ nào không nghĩ tới lợi ích của nước Mỹ hay theo đúng mô hình của Mỹ là bị lật đổ chế độ đó, ám sát phải không? vậy thì cũng chơi có sạch đâu, cũng chơi bẩn như ai ấy chứ. Mà ông Diệm đâu có làm gì tổn hại đến lợi ích của Mỹ lúc bấy giờ đâu, ông ấy cũng chỉ muốn tự cường cho dân tộc mà ít cần đến sự can thiệp chính trị sâu sắc từ Mỹ thôi mà. Thế là họ phải dùng mấy tay tướng ở dưới để lật đổ và tạo dựng bù nhìn làm con rối chính trị cho Mỹ, em thì thấy cái sai lầm của Mỹ lúc bấy giờ vì khi làm thế thì vô tình nó lại tạo thuận lợi cho bên kia và càng làm cho dân tộc thấy rõ hơn sự can thiệp chỉ đạo sâu sắc về chính trị lẫn quân sự của Mỹ vào chế độ VNCH lúc bấy giờ. Chính sự việc này lại tạo thành lập luận vững chắc và rất hiển hiện và thực tiễn cho phía bên kia làm cơ sở cho cuộc chiến tốt hơn ! Bác đã thấy con dao 2 lưỡi là đây chưa ? Dù sao thì đó cũng là chuyện quá khứ và đi vào lịch sử rồi. Chúng ta hãy nhìn đó mà làm bài học kinh nghiệm cho tương lai thôi.
    Được sửa bởi dongdigipics lúc 02:57 PM ngày 07-06-2017

  10. #80
    Tham gia
    03-03-2012
    Location
    Thủ Đức, Q1, Chợ Con
    Bài viết
    870
    Vâng em thấy em sai rồi, em xin lỗi, ahihihi...
    Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....

Trang 8 / 11 Đầu tiênĐầu tiên ... 678910 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •