![]() |
![]() |
Đơn giản nhất, chỉ nhìn vào sự sùng bái Bác Hồ và qua đám ma tướng Giáp vừa rồi của hầu hết người dân thì em nghĩ nâng cao trình độ dân trí kiểu gì bây giờ hả bác. Có những sự thật lịch sử người dân quá lâu đã bị ăn vào tiềm thức và người ta chưa sẵn sàng đón nhận và luôn biện tranh rằng nó ko đúng, từ các nhà nghiên cứu, trí thức cho đến con nít đang ngồi ghế nhà trường. Cho dù thế giới đã dần trở nên ngày càng phẳng và vô số thông tin từ các nguồn đầy tính thuyết phục cho những ai có tư duy tiến bộ và thích trò chơi ghép tranh.
Cái cây đã mục ruỗng từ gốc rễ thì mọi biện pháp cứu chữa trên cành lá đều là vô nghĩa.
Em nghĩ chỉ có xóa cờ đánh ván khác là tối ưu nhất.
Tự do chưa bao giờ là miễn phí, nên đừng ảo tưởng về 1 sự đấu tranh giành chiến thắng trong yên bình ahihihi....
Mời các bác Gúc về lịch sử thay đổi của Đức và các nước Đông Âu. Có lẽ họ tiến hóa và văn minh hơn ta, các cuộc cách mạng toàn mang tên nhung lụa hoa lá, mà cũng tắm máu đó ạ. Nên tự do phải là thứ đắt giá nhất của nhân loại.
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....
Bác nói thì hay lắm, đúng lắm sưu tầm câu khẩu hiệu cũng rất đúng luôn ! vấn đề chưa tức nước nên chưa thể vở bờ được. Ngay khi hiện giờ ờ miền Trung đã có hàng chục ngàn giáo dân đang đấu tranh hàng ngày đó, có ai về đó mà tham gia giúp đỡ họ bằng cách này hay cách khác không ??? hay là mấy bác sợ bị liên lụy, sợ bị bắt !? Thử thời bác bị thất nghiệp, em cũng bị thất nghiệp, vợ con không còn ghì để ăn thì lúc đó bác có cầm dao, cầm búa...ra đấu tranh không ? Hiện giờ còn cơm ăn, còn áo mặc, còn việc làm, còn thu nhập, còn cầm 5d3, 5d4, 1dxII... đi chụp choẹc thì bác có muốn cầm súng, cầm mã tấu, dao lê không ???
Chịnh vì thế em mới nói là cần giải pháp !
Hiện giờ chả có giải pháp gì cả bác ạ. Đấu tranh bạo động thiếu tổ chức bài bản, thiếu các lực lượng chính trị hùng mạnh chống lưng thì cũng đi theo con đường của Thiên An Môn thôi. Có lẽ là quỷ dữ đang giãy chết nên điên cuồng lắm, ko đối đầu được đâu.
Em người thường phận hèn nhưng biết được bản chất của vấn đề mà lên án chứ ko nhìn vào các hiện tượng và đấu tranh với các hiện tượng, nên giờ chỉ biết đau xót quan sát và chờ đợi, đến đâu hay đến đó. Việc lớn để Đảng và nhà nước lo hehehe...
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....
Đấu tranh chỉ đánh vào hiện tượng thì chẳng khác nào đánh vào gió và không khí mà thôi bác à.
Muốn đấu tranh có hiệu quả em nghĩ chỉ có thể đánh vào bản chất, các bác hãy tìm bản chất của đối tượng là cái gì? đa số dân tộc đã hiểu gì về bản chất đó chưa? Làm cách nào để đánh vào cái bản chất đó hiệu quả ? Bác đừng có mơ mà nhờ vào các lực lượng hùng mạnh bên ngoài nào cả, em nghĩ bác nên loại bỏ yếu tố dựa vào nước ngoài đi, đừng tơ tưởng trông mong vào lực lượng từ nước ngoài, lịch sử đã chứng minh nếu chỉ dựa vào lực lương hùng mạnh nước ngoài thì chỉ có thể là con bù nhìn sau này mà thôi ! Vấn đề là chúng ta cần sức mạnh toàn dân tộc mà muốn có sức mạnh toàn dân tộc thì dân tộc phải hiểu rõ bản chất của 1 chế độ là gì cái đã ! Bác có hiểu không ?
Được sửa bởi dongdigipics lúc 06:21 PM ngày 05-06-2017
Vưng, cảm ơn bác đã khai sáng ạ
Vậy bản chất chính là cái tư tưởng, (ở đây nhắm đến tư tưởng của Karl Marx, cái tư tưởng mà thế giới văn minh tiến bộ đã ghê sợ từ trước WW2).
Tư tưởng sinh ra chủ nghĩa, chủ nghĩa đẻ ra đảng phái hội tụ những người cùng chí hướng, đảng phái làm nên thể chế, thể chế quyết định toàn bộ hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội và các sản phẩm của nó.
Hiện nay hầu hết mọi người đều nghĩ bản chất của chế độ là thể chế. Em thì nghĩ là do tư tưởng quyết định. Tư tưởng mới là thống soái. Trước giờ các nhà tư tưởng lớn của thế giới, đẻ ra các học thuyết mới là cụ tổ của tụi chính khách, lãnh tụ.
Xin lỗi bác em ko có ý nhờ lực lượng nước ngoài hùng mạnh về mặt quân sự hay thủ đoạn chính trị, mà là dựa vào sự ủng hộ, về các tiến bộ văn minh, về các kinh nghiệm và lý thuyết đấu tranh, chứ ko có tư tưởng dân tộc hẹp hòi. Mời bác xem lại lịch sử Ba lan, Đức, Bungary, Hungary, Tiệp khắc.... đều có bàn tay của những người khao khát tự do từ các nước tiến bộ giúp sức, để có 1 ngày nay đẹp đẽ như vậy.
Cả nhà ta cùng yêu thương nhau. Xa là nhớ, gần nhau là cười, hahaha....
Thì lý thuyết là như vậy, đánh vào bản chất mới diệt được cả cội rễ, chứ chỉ cắt le hoe vài sợi cỏ thì cũng như không.
Nhưng, có thể các người dấu tranh hiện tượng đó đã trải qua giấc mộng đập tan bản chất đối phương rồi không chừng. Họ ngồi nghĩ nát óc đòi "đánh vào bản chất" mà rồi vẫn bó tay ngồi đó, thì họ đành đứng dậy đánh vào các hiện tượng gần họ chứ không thể làm sao hơn, dù là tiêu cực hiệu quả thấp.
Cho nên, một cái đánh thực sự vào hiện tượng, cũng còn hơn một cái đánh trong mơ vào bản chất. Còn đang trứng nước thì đó là trên con đường đi tự nhiên vậy thôi... Cũng có thể làm bộc lộ thêm bản chất đối tượng ra đó mà.
Dân tộc bí hết rồi. Bác đừng có hỏi nữa. Dân tộc đang chờ bác lên tiếng đây! Mai này thành công đổi tên thành phố lại thành tên của bác!
Nói chơi vậy thôi, không có ý gì đâu bác. Thực sự thì đây là vấn đề cực kỳ khó khăn, bác có ý kiến gì cũng được, cứ trình bày ra cho nghe là cám ơn bác nhiều.
Chắc bác hiểu lầm rồi. Đọc hết các bài trước đâu có nghe ai đòi đưa đại pháo xe tăng từ nước ngoài về.
Nếu như cho bác biết rằng, bản chất của chế độ đó là --> Một chế độ không bao giờ thay đổi bản chất!
Vậy bác tính sao?
Tư tưởng của bác em thì không ủng hộ rồi, tư tưởng chỉ trông chờ, trông mong vào nước ngoài (tư tưởng vọng ngoại) sẽ làm cho dân tộc luôn bị nước ngoài đè đầu cởi cổ. Hợp tác với bên các bên ngoài thì em đồng tình, chứ lệ thuộc, trông chờ vào bên nước ngoài là e không đồng tình. Sức mạnh của toàn dân tộc và tự thân vận động là chủ yếu.
Em cảm ơn bác đã quan tâm đến những suy nghĩ về đấu tranh của em. Em chốt lại với bác 1 điều là muốn đánh vào bản chất của 1 chế độ thì chỉ có đánh từ bên trong đánh ra mà thôi, còn không thì rất khó làm thay đổi của 1 chế độ đó. Mà bản chất của chế độ hiện nay là gi? đó là bản chất độc tài, nhất đảng nhất nguyên tự quyết. Bề ngoài thì có vẻ như là toàn dân nhưng thực chất thì nó lại là có chọn lọc tức là ai trở thành thành phần trong tổ chức đảng đó mới có thể tham gia điều hành quản lý đất nước theo kiểu đã được tổ chức đó định hướng, rập khuôn. Những ai nằm ngoài tổ chức đó thì không có cửa nào lên tiếng được, chứ đừng nói đến là tham gia vào hệ thống chính trị của chế độ. Chứ không phải là toàn dân ai ai cũng có quyền tham gia vào hệ thống chính trị của đất nước. Bản chất cái độc tài là đây.
Cũng giống như cá thể của 1 con người cũng thế, bản chất của mình như thế nào thì chỉ có thể là chính bản thân của chính mình thay đổi thì mới thay đổi bản chất của mình được mà thôi, chứ bác có đánh đập, răn đe, dạy dỗ kiểu gì thì cái bản chất ấy vẫn cứ ở lì ra đó và chẳng thể thay đổi được gì ! Có thay đổi được thì nó cũng chỉ thay đổi tạm thời chứ khó tiệt căn !
@Dongdigipics and Tran Kieu Anh : Hai bác đã khai sáng cho em rất nhiều ạ , nhưng nếu vote cho một người thì em vote cho bác Tran Kieu Anh , mặc dù hai bác nói cao quá nhiều lúc em cũng ko hiểu lắm. Theo ngu ý của em thì một nước nhỏ và yếu thì khó khi nào " độc lập " được ạ ( vì yếu thì làm sao có nội lực , ngoại trừ các bác luyện nội công , nhưng vừa rồi coi cao thủ võ cổ truyền Trung quần què bị đập tơi bời thì em cũng ko mấy tin vào ba cái vụ nội công nữa ạ ) . Tuy nói là không độc lập được nhưng chúng ta vẫn có thể nương theo đó mà đi thì vẫn tạo nên một đất nước giàu có ( Singapore , Hàn Quốc ) . Tinh thần dân tộc thì tốt , là nguyên khí của một quốc gia , nhưng đừng quá cực đoan ạ . tạm thời em chỉ có bấy nhiêu ngu ý , về lót dép ngồi xem tiếp ạ .
Không phải cứ hễ mình yếu hoặc cứ nghĩ là mình còn yếu là cứ phải lệ thuộc, trông chờ vào các nguồn lực từ nước ngoài bác à, cứ mang cái tư tưởng này thì dân tộc vẫn còn khó ngốc đầu lên nổi. Ở đây ý của em là không nên mang tư tưởng vọng ngoại chứ em hoàn toàn không có ý hay mang tư tưởng "bài ngoại" nha các bác ! 2 phạm trù này hoàn toàn khác nhau.
Tại sao ông Trump lại chiến thằng khi ông ấy hô to khẩu hiệu "MAKE AMERICA GREAT AGAIN !" hả các bác ?
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)