Thôi em cho địa chỉ, anh cho người giao hàng không để lâu quên, nhiều lần đi ngang cơ quan em, chỉ nhớ tới Táo nhưng không dám gọi Táo ;-) Hồng của Táo lúc nào cũng rất đỉnh ! Cheers
@Tea: Gắn filter +3 vào lens 50, cũng khó nhận ra sự khác biệt, đôi khi chỉ là kéo lại gần được khoảng lấy nét một chút nên thực tình không biết ảnh nào có, ảnh nào không, vì chụp cứ cái nào được thì để filter, không được thì lại tháo, ôi, sao mà khó nhớ quá!
Lên tý lá và cảnh, tý nữa sẽ có hoa chào mừng ngày chủ nhật ;-)
@Bác Hoàng Việt: Em cảm ơn bác đã ... chúc mừng, nhiều khi cảm hứng nó lại phụ thuộc thêm rất nhiều yếu tố khác nữa như công việc, thời gian, hoàn cảnh, thiết bị vv và vv nên thôi em cứ tùy duyên ạ!
$6170 - Lá vs Cành ;-)
DSC_5860 by Lê Phương Anh, trên Flickr








.
.
Reply With Quote
105 f2.8 lợi hại thật, nhưng có 1 kiểu chơi hoài cũng chán. Em lại lăn tăn thêm lens













Tuy nhiên có mấy điểm mà theo anh là chưa hay. Một là ánh sáng chia đôi ngay điểm giửa cho cảm giác chia tách, hai là cảm giác con nhện bị treo, không có sức sống. Bù lại thì được một píc rất lạ!


