@ Bác Chipvn: vậy nếu dùng lens macro 1:1 để đảo đầu thì công thức của bác còn chính xác không?
![]() |
![]() |
@ Bác Chipvn: vậy nếu dùng lens macro 1:1 để đảo đầu thì công thức của bác còn chính xác không?
Nếu anh đảo đầu ống khác trên ống macro 1:1 thì độ phóng đại sau khi tính sẽ cộng thêm với độ phóng đại chỉnh trên ống macro và công thức vẫn còn chính xác.
Nếu làm ngược lại là đảo đầu ống macro 1:1 rồi chồng lên một ống khác thì công thức có khi chính xác có khi không (nhưng em không thấy lý do dùng kiểu này). Nếu ống macro 1:1 ấy không có floating element thì công thức vẫn chính xác nhưng nếu ống macro có floating element sẽ không chính xác nữa. Các ống macro có floating element thường gần tương đương ống có extension tube thay đổi được độ dài nhưng đặt giữa các group của hệ thấu kính.
- Kính chào bạn Hưng, thiệt là hân hạnh được bạn quan tâm, hồi chiều tôi không thấy phần com. này của bạn, nảy giờ mới thấy, tôi đọc đi đọc lại rồi suy ngẫm mấy bận rốt cuộc cũng vỡ ra một ít ! như vậy là một vật 24x36mm hiện lên senso kích thước 24x36mm vừa đầy có nghĩa là kích thước ảnh trên senso bằng với kích thước thật, vậy đúng là 1:1, không hiểu bạn tìm ở đâu ra nhưng ý này hay thật, tôi nghĩ là ý này đúng và có tính thực hành hơn ! (mặc dù tôi vẫn còn lấn cấn vì senso máy tôi chỉ nhỏ như cái móng tay, nếu lấp đầy nó thì qui ra có đồng nghĩa với lắp đầy cái khung 24x36mm hay là không !)
- Tấm ảnh 5637 thiệt là độc đáo, xem ra bạn hiểu biết vụ này cũng tường tận lắm, kính mời bạn chia sẻ thêm ..( tôi xem trên flickr thì thấy ảnh không dùng flash, không biết bạn dựa vào nguồn sáng nào !) ngoài ra hiện đang có phong trào "kể lể" về chiếc máy của mỗi người, con đường của mỗi người, mời bạn tham gia cho vui !
THÂN !
#5642 : Tấm ảnh phong cảnh đầu tiên chụp bằng cái máy canon SX 110 IS (đồ lạc xoong tôi mới mua), tôi mới làm sống lại cái turbo của chiếc xe, nhân tiện ngày chủ nhật nghỉ nên ra ngoại ô một chuyến, phóng thử ga lớn cho đã cái xe... sẵn tấp vô một cái hồ nhỏ ven xa lộ kiếm cảnh chụp thử cái máy, ảnh này tôi chụp lúc gần 20h tối !!! (mùa này tới gần 22 giờ mới tắt nắng, cho nên lúc đó nắng mới nghiêng xuống kha khá và hảy còn chói chang lắm !)
IMG_0416 by luong van toan, sur Flickr
@chipvn : xin nhận một lịke ạ ! đúng là có người tính dùm thì tôi có khả năng hiểu được (cũng chưa tới nỗi khó đào tạo !!! ) , tuy nhiên hệ kính này tôi ghép thành là để xài một khẩu thôi, khẩu 1.7 ! cho nên không hề thấy hiện tượng thiếu sáng, thậm chí khi trời có mây che xám xịt nó vẫn lấy đủ sáng, vì vậy tôi thích nó lắm và vì khẩu to hết cỡ nên khi nó cho bokeh thì tròn vo chứ không có cạnh góc gì cả, ngược lại, khuyết điểm là khoảng cách ngắm rất gần và chỉ xê dịch vài ba cm thôi, cho nên chủ thể được chọn để chụp thường là phải nhỏ, nếu không sẽ bị "chật chội", ví dụ chụp hoa hướng dương thì không thể ! hơn nữa chủ thể nhỏ thì sẽ dễ nằm gọn trong dof, mà trong dof thì chắc chắn là nét, khỏi canh nhiều hại mắt, khỏi phải siết khẩu, cũng không cần chụp ghép nhiều tấm ! (thế nên mới nói hiểu được yếu điểm của máy mới là hiểu! nếu chọn chủ thể ngoài khả năng cúa nó thì ảnh ra sẽ khiến ta thất vọng và sinh chán nãn !) chà chà, coi bộ cơn hứng chí lên cao rồi, bữa nào làm vài quả chụp xáp lá cà úp lên mới được...
There are currently 2 users browsing this thread. (0 members and 2 guests)