#4.779
~ Phụ nữ phải có tiền, tiền của chính mình chứ không phải tiền từ người khác. Tiền để tự do, tiền để tự tin và xinh đẹp ~ thêm nữa là tiền để thoải mái ăn món mình thích khi chỉ có một mình.
Hỏi nhỏ: Các bác thấy status em đăng có hay hông ạ?
Ha ha, nguồn gốc câu đó như sau. Tối qua sau khi đi làm về, cơm nước dọn dẹp xong xuôi, chuẩn bị đi siêu thị thì hai nhỏ em 9x gọi điện rủ đi ăn ốc. Sau đó mình rủ hai nhỏ về nhà ăn yaourt. Mình hỏi hai nhỏ thèm gì để mình đãi, hai nhỏ nói thèm sầu riêng, làm mình chạy vòng vòng hết chợ luôn cũng hổng thấy trái sầu riêng nào (khổ ghê, cứ thèm trái mùa kiểu này á). Rồi về tới nhà mình, hai nhỏ mỗi người cầm một cái iPhone quẹt quẹt, phải nói là mình cảm thấy thừa thãi ghê. Tức quá, mình cũng chạy lên lầu lấy cái Samsung ra quẹt quẹt, biết hai nhỏ vô facebook post ảnh đồ ăn chứ chẳng sai. Quả thật, vô thì thấy nhỏ 93 up ảnh mấy dĩa ốc kèm theo cái status này, "~ Phụ nữ phải có tiền, tiền của chính mình chứ không phải tiền từ người khác. Tiền để tự do, tiền để tự tin và xinh đẹp ~ thêm nữa là tiền để thoải mái ăn món mình thích khi chỉ có một mình." Mình ngạc nhiên hỏi, "Ủa, có ăn một mình hồi nào đâu mà nói ăn một mình?" Nhỏ 93 cười cười, "Thì... viết là viết vậy đó." Thiệt nhức óc quá à :D
Hôm nay mình post ảnh, copy câu này của nhỏ, không sai một chữ nhé, nói chung là... đăng vậy đó mà ;)