Trang 308 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 208258298306307308309310318358408808 ... Cuối cùngCuối cùng
Hiển thị kết quả từ 3,071 đến 3,080 / 11585

Chủ đề: Vui cùng Hoa lá cành

  1. #3071
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Giờ anh kêu chụp lại quả là khó cho thèn nhỏ quá ạ ^^
    @Chú Dơi8: Vậy để anh trải nghiệm vậy! Màu tím thì nó có ở nhiều chủ thể mà!

    Thuận nắng - khô và kứng
    $4076

    _DSC6105
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Nắng Xuyên - Huyền bí
    $4077

    _DSC6106
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Nắng tản (bóng cây) - mong manh, thầm lặng
    $4078

    _DSC6103
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Bonus thêm pic thuận nắng to nữa
    $4079

    _DSC6107
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Được sửa bởi battrangtea lúc 03:20 PM ngày 19-02-2016

  2. #3072
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Quote Được gửi bởi luong van toan View Post
    @nguoi_doi08 : xưng chú cháu nhé ! như vậy cháu sẽ tự nhiên hơn ! chú đề nghị trong VCHLC gọi cháu là Út Đợi chịu hông ?

    (tới giờ đi mần, chạy .. trưa về trả ảnh vậy ! )
    Dạ! đúng là như vậy cháu thấy tự nhiên hơn nhiều ạ.
    Đích tôn đời thứ 3, bên Nội cháu không có anh - chị. Giờ được làm Út nghe khoái khoái. Cơ mà cháu đợi hoài chưa có mảnh tình vắt vai, giờ Đợi nữa cháu thành Cuội mất. hehe. Cháu tên Khánh chú ơi!
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    @Chú Dơi8: Vậy để anh trải nghiệm vậy! Màu tím thì nó có ở nhiều chủ thể mà!

    Nắng tản (bóng cây) - mong manh, thầm lặng
    $4078

    _DSC6103
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Em thích tấm này. Tím phải mong manh, nhẹ nhàng mới cảm xúc.hehe

    #4079 Tím ẩn màn nhung


    BL 2 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    #4080 Tím rũ bỏ u buồn - khoe mình rực rỡ trong nắng mai


    BL 3 by Bui Dac Khanh, on Flickr

    #4081 Tím co mình crop chặt - tím nội tâm


    BL 4 by Bui Dac Khanh, on Flickr

  3. #3073
    Tham gia
    25-06-2008
    Bài viết
    2,106
    Thích tím huyền bí $4078 của Ti.
    Hưởng ứng phong trào em iu màu tím đang lên cao. Tím này là trong chiều đông hiu hắt gió mưa lất phất buồn nhẹ nơi phố núi. (Ặc, tím thì nó phải lãng mạn như vậy chứ nhỉ)

    #4082

  4. #3074
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi ake View Post
    Thích tím huyền bí $4078 của Ti.
    Hưởng ứng phong trào em iu màu tím đang lên cao. Tím này là trong chiều đông hiu hắt gió mưa lất phất buồn nhẹ nơi phố núi. (Ặc, tím thì nó phải lãng mạn như vậy chứ nhỉ)

    #4082
    Đúng rồi, đúng rồi! Màu tím là như thế, nhẹ nhàng, phảng phất, từ tốn nhưng đậm tình!

    $4083


    _DSC6142
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Còn một cung bậc của màu tím nữa mà e chưa có ảnh minh họa: Quý phái, quyến rủ ( Tím-hồng)

    @ake, Chị LNK: e là Tea nghe, không có ti này ti kia nghe! Tea đọc có âm 'thờ' đàng hoàng nghe! E kiện lên "trụ trì" àh!
    Được sửa bởi battrangtea lúc 06:50 PM ngày 19-02-2016

  5. #3075
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Đúng rồi, đúng rồi! Màu tím là như thế, nhẹ nhàng, phảng phất, từ tốn nhưng đậm tình!

    $4083


    _DSC6142
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Còn một cung bậc của màu tím nữa mà e chưa có ảnh minh họa: Quý phái, quyến rủ ( Tím-hồng)

    @ake, Chị LNK: e là Tea nghe, không có ti này ti kia nghe! Tea đọc có âm 'thờ' đàng hoàng nghe! E kiện lên "trụ trì" àh!
    Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nà ! thực ra thì Tea với Ti đều giống nhau cả chứ lị !

    Tui xin chứng minh cho sự giống giữa Tea và Ti qua 1 giai thoại sau:

    Vài năm trước, có 1 nhóm bạn đi du lịch sang Anh chơi. Sau khi vào check in khách sạn rồi thì 1 anh nhà mình muốn uống trà xem thử trà bên Anh ra sao... rồi anh ấy gọi xuống lễ tân vào nói tiếng Anh với nhân viên lễ tân rất rõ ràng là "Alo, one ti tu tu tu tu tu" , nhân viên lễ tân ngạc nhiên hỏi lại vì không hiểu ông khách này nói gì ? sau đó anh chàng này lập lại rõ ràng là "one ti tu tu tu tu tu" và cứ thế lập lại vài lần rồi chúp máy và bảo rằng "ôi, sao nhân viên lễ tân này không biết tiếng Anh gì hết, mình rõ rảng nói tiếng Anh với nó mà nó chẳng hiểu gì cả !"
    Sau khi anh này kể lại cho mọi người biết là anh ấy muốn gọi 1 tách trà đến số phòng 2222.
    Ý ảnh muốn nói là "one tea to two two two two".

    Như vậy thì chữ Tea với Ti có gì khác nhau trong cách nói tếng Anh của anh bạn kia đâu nào !

    Kết luận: cứ thế ta quyết gọi Tea là Ti nhá ! bãi đường...kakaka...

    P.S: còn bác nào muốn làm an ninh hay bảo vệ trong đây nữa hông? bác nào muốn làm bảo vệ thì em tặng tiếp cho mấy chữ, hehe...
    Được sửa bởi dongdigipics lúc 07:20 PM ngày 19-02-2016

  6. #3076
    Tham gia
    09-10-2011
    Location
    Không rành
    Bài viết
    3,426
    @ake: Ke nè, sau khi đọc bài nghiên cứu khoa học của bác Dong (khong biết có phải bác í họ Choi, đầy đủ là Choi-Xong-Dong hông cà), chúng mình quyết định cứ kêu Tea là Ti nhé

  7. #3077
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Cái này gọi là gậy ông đập lưng ông nà ! thực ra thì Tea với Ti đều giống nhau cả chứ lị !

    Tui xin chứng minh cho sự giống giữa Tea và Ti qua 1 giai thoại sau:

    Vài năm trước, có 1 nhóm bạn đi du lịch sang Anh chơi. Sau khi vào check in khách sạn rồi thì 1 anh nhà mình muốn uống trà xem thử trà bên Anh ra sao... rồi anh ấy gọi xuống lễ tân vào nói tiếng Anh với nhân viên lễ tân rất rõ ràng là "Alo, one ti tu tu tu tu tu" , nhân viên lễ tân ngạc nhiên hỏi lại vì không hiểu ông khách này nói gì ? sau đó anh chàng này lập lại rõ ràng là "one ti tu tu tu tu tu" và cứ thế lập lại vài lần rồi chúp máy và bảo rằng "ôi, sao nhân viên lễ tân này không biết tiếng Anh gì hết, mình rõ rảng nói tiếng Anh với nó mà nó chẳng hiểu gì cả !"
    Sau khi anh này kể lại cho mọi người biết là anh ấy muốn gọi 1 tách trà đến số phòng 2222.
    Ý ảnh muốn nói là "one tea to two two two two".

    Như vậy thì chữ Tea với Ti có gì khác nhau trong cách nói tếng Anh của anh bạn kia đâu nào !

    Kết luận: cứ thế ta quyết gọi Tea là Ti nhá ! bãi đường...kakaka...

    P.S: còn bác nào muốn làm an ninh hay bảo vệ trong đây nữa hông? bác nào muốn làm bảo vệ thì em tặng tiếp cho mấy chữ, hehe...
    Thì đành rằng phát âm thì nó nghe là thế, nhưng mừh các bác phải phân biệt giữa phát âm với phát chữ chứ! Cứ cái đà này lại có cụ gọi e là cu tí cũng không biết chừng! No, no, e là battrangtea! Gọi ngắn củn là Tea là trà! Chấm mút, àh không, chấm hết!

    Dàn đèn e cho lấp hồi sáng cho sân khấu nà, đẹp hok??

    $4084


    _DSC5014
    by Cfphoto pham, on Flickr

    @chị LNK: e phản đối kịch tính luôn nghe! Mà chị lại đổi Ake thành Ke, tình hình là muốn gia nhập IS hả chị?

  8. #3078
    Tham gia
    29-06-2010
    Location
    Rừng Rú
    Bài viết
    1,043
    Chơi thêm dàn đèn "Cao huyết Áp" cho nó hoành choáng.

    $4085

    _DSC5835
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Thêm dàn pháo hoa để bắn khai màn.

    $4086

    _DSC5854
    by Cfphoto pham, on Flickr

    Các bác tranh thủ gởi ảnh ANDN đi nhé!

  9. #3079
    Tham gia
    26-01-2012
    Location
    ngoại ô Sài Gòn
    Bài viết
    8,004
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    Thì đành rằng phát âm thì nó nghe là thế, nhưng mừh các bác phải phân biệt giữa phát âm với phát chữ chứ! Cứ cái đà này lại có cụ gọi e là cu tí cũng không biết chừng! No, no, e là battrangtea! Gọi ngắn củn là Tea là trà! Chấm mút, àh không, chấm hết!

    Dàn đèn e cho lấp hồi sáng cho sân khấu nà, đẹp hok??

    $4084


    _DSC5014
    by Cfphoto pham, on Flickr

    @chị LNK: e phản đối kịch tính luôn nghe! Mà chị lại đổi Ake thành Ke, tình hình là muốn gia nhập IS hả chị?
    Tea là trà mà miền bắc thì gọi là chè nhá... rồi đọc chạy thành "chế" luôn, mà dân miền nam thì đọc sao viết vậy nha. Chú nói một hồi thành "chế" luôn đó... kakaka...

    Ảnh cổ vũ nè. Mời bác dùng bánh chuối nướng

    #4087


  10. #3080
    Tham gia
    03-02-2014
    Bài viết
    910
    Quote Được gửi bởi battrangtea View Post
    [CENTER]Chơi thêm dàn đèn "Cao huyết Áp" cho nó hoành choáng.

    $4085

    _DSC5835
    by Cfphoto pham, on Flickr
    Quote Được gửi bởi dongdigipics View Post
    Tea là trà mà miền bắc thì gọi là chè nhá... rồi đọc chạy thành "chế" luôn, mà dân miền nam thì đọc sao viết vậy nha. Chú nói một hồi thành "chế" luôn đó... kakaka...

    Ảnh cổ vũ nè. Mời bác dùng bánh chuối nướng

    #4087

    May quá, em có cái bông giống "chế Ti" mà chưa có dịp up. "Chế" cho em up ké nha!

    #4088


    untitled 7 by Bui Dac Khanh, on Flickr

Trang 308 / 1159 Đầu tiênĐầu tiên ... 208258298306307308309310318358408808 ... Cuối cùngCuối cùng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 6 users browsing this thread. (0 members and 6 guests)

Tags for this Thread

Quy định

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •